Bạn sẽ lập tức yêu thương bản thân sau khi đọc xong bài này
Mình đọc thấy hay, đúng nên muốn chia sẻ, có lẽ chúng ta nên biết yêu thương bản thân mình ngay từ bây giờ.
1. “Chúng ta luôn cảnh giác chống lại các bệnh truyền nhiễm cho cơ thể , nhưng nhúng ta lại khó chịu một cách bất cẩn và khi gặp chuyện thì sẽ nguy hiểm hơn cả việc tập hợp tất cả bệnh tật của trí óc lại vậy.” – Carl Jung
Thời đại của Sigmund Freud có năng khiếu chỉ ra chúng ta đặt quá nhiều tập trung vào các bệnh liên quan đến thể chất chẳng hạn như ung thư, bệnh tiểu đường, và do đó giảm bớt sự bảo vệ bản thân, đến khi mắc bệnh sẽ gây ra các bệnh tâm trí như trầm cảm và lo âu.
Nhưng bệnh lại tiếp cận rất ầm thầm, bao quanh một cách nhanh chóng. Trước khi chúng ta phát hiện và làm gì đó thì đã quá muộn rồi. Nếu như bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân chống lại những bệnh tâm thần. Như vậy. bạn đang nói với chúng là: “Ở lại đi!”
2. “Khi không ai chúc mừng bạn, học cách tự chúc mừng bản thân mình. Khi không ai khác ngợi khen bạn, vậy thì sao không tự khen mình. Không phụ thuộc vào người khác để khuyến khíc bạn, điều đó phụ thuộc vào bạn thôi. Sự khuyến khích nên đến từ bên trong mỗi người.” – Joel Osteen
Mục sư và nhà truyền giáo Mỹ Joel Osteen rất đúng khi chỉ ra rằng bạn cần có đội cổ vủ riêng của bản thân. Bởi vì, còn ai là người sẽ cổ vũ cho bạn? Tất cả đều bắt đầu từ bạn. Bạn cần phải chiến thắng khó khăn, chiến đấu với trận chiến của bản thân mình, và cung cấp cho mình năng lượng hằng ngày.
Nếu bạn chỉ dựa vào người khác khuyến khích, bạn sẽ chỉ cảm thấy thất vọng khi không nghe được những gì mà bạn muốn nghe. Nhưng bạn biết không? Không ai là có nghĩa vụ phải nói bất kì điều gì.
Càng lớn tuổi, sự không quan tâm những gì người khác nghĩ cũng càng ít đi. Bạn đang lớn lên với suy nghĩ bạn phải làm hài lòng tất cả mọi người mà bạn tiếp xúc cùng, nhưng thực tế thì bạn thật sự không cần quan tâm.
3. “Nhiệm vụ của bạn không phải là để tìm kiếm vào tình yêu, mà chỉ là để tìm kiếm và tìm thấy tất cả những rào cản đáng lẽ bạn đã chống lại nó.” – Rumi
Như Rumi nói, không phải là quá nhiều về việc bạn cần làm thực sự khó khan để tìm thấy tình yêu. Thay vào đó, những gì bạn thực sự cần làm là giảm thiểu rào cản của bạn và để tình yêu chảy vào trong mình.
Tình yêu không phải là một vết ngứa và bạn có thể gãi; tình yêu là một vết ngứa nằm ngay trung tâm nỗi thất vọng mà bạn không thể tiếp cận nó bằng vũ lực. Những gì bạn cần là bắt đầu hạ thấp những rào cản mà đã xây dựng xung quanh bản thân mình và để ánh sáng soi đường cho bạn. Có thể bây giờ bạn chưa cảm thấy được yêu thương, và bạn có thể cảm thấy chán bản thân, nhưng tự ái sẽ không bao giờ tìm thấy bạn cho đến khi bạn nắn trong tay một nhánh oliu. Hãy mở cửa, sau đó cài then, và giữ tình yêu mãi bên trong.
4. “Những người mãi nhìn ra ngoài là những người mơ mộng, những người nhìn sâu vào bên trong là những người tỉnh táo.” – Carl Jung
Căn bản, bạn không thể đạt được bất kì mục tiêu nào cho đến khi bạn nhìn sâu vào bản thân và tin tưởng mình. Tự ái là nền mống cơ bản cho mọi sự thành công.
5. “Để yêu một ai đó, hãy bắt đầu một cuộc sống đầy lãng mạn lâu dài.” – Oscar Wilde
Oscar Wilde là một trong những nhà văn đầu tiên và thông minh, ông ấy có một câu trích dẫn cho tất cả các sự kiện. Khi nói đến tự ái, ông ấy tự đánh vào đầu mình; để yêu chính mình, bạn cần phải tự tỏa sáng. Bạn cần phải sẵn sàng để vui vẻ với chính mình, và bắt tay vào một cuộc sống lâu dài mà không quên một phần lãng mạn trong đó.
6. “Luôn luôn nhớ rằng, bạn dung cảm và can đảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của bạn, thông minh hơn bạn nghĩ, đẹp hơn hai lần bạn từng tưởng tượng.” – Dr. Seuss
Dr. Seuss có một trí tưởng tượng rất phong phú. Một nhà văn cho trẻ em người Mỹ được biết đến nhiều với những cuốn sách chẳng hạn như The Grinch Who Stole Christmas và Horton Hears A Who! Nhưng một trong những đặc điểm quan trọng trong nhân cách của ông là một người lạc quan, vinh quan và yêu bản thân mình.
Đây là một câu trính dẫn của nhà văn. Chỉ cần đọc nó hết lần này đến lần khác có thể đem đến nụ cười, và làm cho bạn tin tin rằng thế giới đầy tích cực và mạnh mẽ. Bạn rất đặc biệt, bạn rất tuyệt vời và mạnh mẽ, bạn thông minh và xinh đẹp. Đó không phải là cảm giác tuyệt vời hay sao? Rất cám ơn bác sỹ.
Lớn lên cùng với anh trai không phải là điều bạn có thể gọi vui vẻ. Từ việc rình rập không gian riêng của bạn đến việc không có bạn nói chuyện với bất kỳ tên con trai nào, những người anh thật là phiền phức.
7. “Đó là cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn bạn sử dụng đúng thế mạnh của mình thay vì chỉ đơn giản sử dụng điểm yếu của người khác.” – Kelly Rudolph
Bạn có chơi đủ âm điệu của mình, hay bạn thường xuyên huýt sáo âm thanh của người khác? Nếu sau này, bạn làm cho cuộc đời bạn tất cả đều sai trái, thay vì trao quyền lợi cho chính mình, bạn đang trao cho người khác và làm bản thân mình suy yếu. Bạn cần phải thực hiện một đáng giá tốt về cuộc sống. Bao nhiêu thời gian bạn dành cho người khác? Bao nhiêu thời gian bạn dành cho giấc mơ của mình? Một trong những lý do khiến bạn có thể không hấp dẫn hiện giờ có thể là bạn không cho phép chính mình phát triển.
8.“Có thể là bạn nhìn thấy ánh mặt trời ở những nơi người khác chỉ trông thấy bóng tối, và thấy cơ hội nơi người khác nhìn thấy trở ngại.”
Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mà chúng ta tất cả chỉ nhìn thấy bóng tối mà không hề có một ánh mặt trời nào? Đó sẽ là một nơi khá đau khổ và u ám! Nhưng có lẽ cuộc sống của bạn bây giờ: bóng tối và trở ngại. Để thoát khỏi tình trạng bất ổn của bạn, bạn cần phải bắt đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là cách xa bản thân bạn với những người tiêu cực. Nỗi bi quan của họ có thể lây truyền và đem bạn xuống vực sâu.
9. “Đừng sợ lập dị trong quan điểm, cho mỗi quan điểm được chấp nhận bây giờ là một lần lập dị.” – Bertrand Russell
Bao giờ bạn muốn nói điều gì thật lớn, chỉ để giữ cho mình chỉ bởi vì bạn không muốn quá lập dị hay kỳ lạ? Đừng kìm hãm nó lại. Niềm tin của chúng ta xác định và cũng cố chúng ta, nếu ước mơ của bạn nghe chừng như xa vời, đừng để điều đó làm phiền bạn. Mọi người nói rằng Picasso không thể vẽ, nhưng ngày nay ông ấy được coi như là nghệ sỹ quan trọng nhất của thế kỷ 20.
10. “Mọi việc từ trái tim có thể chạm đến trời cao.” – Rumi
Cuối cùng, như một nhà thơ ở thế kỷ 13 Rumi chỉ ra rằng bạn có thể không đạt được mục tiêu của mình nếu bạn không tin vào chính mình. Mọi thứ đều bắt đầu với tự ái và tự nhân ái, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn có thể đạt được khi bạn tin vào bản thân. Công việc của bạn, các mối quan hệ, và ước mơ, tất cả sẽ rơi vào đúng vị trí của nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1