Bạn nào 3X đang sống cùng người ơ hờ thì vào đây kết bạn nhé (cả nam và nữ)
Mình đã từng coi họ là trung tâm, là bạn tri kỷ, rồi tháng năm qua đi, những biến cố... khiến cho tình cảm, niềm tin, cả sự tôn trọng nữa đã vơi đi nhiều. Vì nhiều lý do mình cũng chưa thể dứt khoát được, cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.
Bạn nào đang trong cảnh như mình vào đây kết bạn để cùng sẻ chia tâm sự, cùng tụ tập cafe, đi du lịch để mình không còn coi họ là trung tâm, là duy nhất... để cảm thấy mình không cô đơn, để mình trở lên mạnh mẽ, vui vẻ và khôn ngoan dù chuyện gì có thể xẩy ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1