Bạn bè nghi ngờ Vân Hugo kể bệnh để hâm nóng tên tuổi và đây là những gì cô đáp trả
Đợi mãi rồi cuối cùng em cũng thấy em MC Vân Hugo lên tiếng đáp trả về những lời dị nghị của mọi người về bệnh tình của mình trong thời gian vừa qua. Vốn là người khá tín tiếng và ít khi nói về cuộc sống riêng tư của mình nhưng không hiểu vì sao trong chương trình “Ghế không tựa” vừa được phát sóng, Vân lại bất ngờ tiết lộ về những căn bệnh mà mình phải cố gắng chống chọi trong suốt nhiều năm qua. Vân mắc chứng nhược thị, có nguy cơ bị hỏng một bên mắt, cô còn bị u thanh quản và đang mất dần giọng nói.
Vân Hugo nghẹn ngào nói về nỗi khổ bệnh tật của mình trên truyền hình. Nguồn: Internet
Chia sẻ của Vân nhận được sự đồng cảm của mọi người. Vốn có cảm tình với bà mẹ đơn thân vừa xinh đẹp, tài giỏi vừa mạnh mẽ này, em cảm thấy rất thương Vân. Một người phụ nữ hẳn phải cần rất nhiều dũng khí để có thể chịu đựng và đối mặt với chừng đó khó khăn. Thế nhưng, sau khi Vân chia sẻ về bệnh tình của mình, một số bạn bè và khán giả lại nghi ngờ rằng Vân cố tình kể khổ để thu hút sự chú ý của dư luận và hâm nóng tên tuổi vốn đang “nguội” của mình. Diễn viên Lã Thanh Huyền và diễn viên Minh Hương đều cho rằng bệnh tình của Vân không quá nghiêm trọng như cô nói, chỉ cần điều trị kết hợp với kiêng khem thì sẽ không có vấn đề gì.
Bạn bè cho rằng bệnh tình của Vân không quá nghiêm trọng như cô tỏ ra. Nguồn: Internet
Lập tức trong dư luận bắt đầu có tiếng xôn xao cho rằng Vâ Hugo đang lợi dụng bệnh tình để gây chú ý, nghiêm trọng quá bệnh của mình để tranh thủ sự đồng cảm và sự khâm phục, ngợi ca của mọi người. Trước những điều tiếng không hay ho, Vân Hugo im lặng. Nhưng sau vài ngày, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vân cho biết thấy rất buồn sau khi đọc được những bình luận tiêu cực và cảm giác của cô sau chuyến làm việc tại Trung Quốc là “quá nhiều tâm sự chất chứa”.
Vân đã viết: “Tôi từng nghĩ mình hiểu nhầm một vài người nhưng thật buồn lại là hiểu đúng. Có nhiều người nhìn luôn vui vẻ, không có nghĩa họ không biết buồn. Cái mà bạn mới biết không có nghĩa nó mới xảy ra. Và không phải khi người ta trót trải lòng, là người ta phải có một động cơ nào đó”. Vân khẳng định rằng không hề có ý định lấy bệnh tình ra để thu hút sự chú ý hay tranh thủ lòng thương hại của mọi người. Vân bộc bạch tâm niệm của bản thân: “Trước giờ Vân đã sống và cố gắng thế nào, sẽ mãi luôn tự chủ và lạc quan như thế”.
Cùng với lời bộc bạch trần tình này, Thanh Vân cũng đăng tải thêm hình ảnh của mình và con trai cách đây 7 năm. Bằng điều đó, Vân muốn tự động viên hai mẹ con, cùng nhau tiến về phía trước. Dòng trạng thái "Tròn 7 năm đã trôi qua với bao biến động, mẹ con mình mãi bên nhau và yêu nhau như những ngày đầu, con yêu nhé" của Vân đã nhận được gần 14.000 lượt like.
Con trai luôn là nguồn động lực để Vân Hugo tiến về phía trước. Nguồn: Internet
Theo em thấy thì mọi người đang quá khắt khe và thiếu cái nhìn cảm thông về việc kể lể bệnh tình của MC Vân Hugo. Người nổi tiếng thì thường bị soi mói, không làm thì thôi nhưng bất cứ điều gì họ làm mà nhận được sự chú ý của dư luận thì đều bị quy kết “làm thế để gây chú ý hay hâm nóng tên tuổi”. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì việc kể bệnh của Vân cũng không có gì là lạ, cũng chẳng có động cơ gì như người ta tưởng.
Có ai dám nói là mình chưa từng một lần than thở, ta thán về những khó khăn trong cuộc sống? Con người ai chẳng có những phút yếu lòng, dù họ có kiên nhẫn và mạnh mẽ chịu đựng gian khổ thế nào thì cũng sẽ có những lúc không cầm lòng được mà bật khóc hay thốt lên những lời kêu than về những nhọc nhằn mà họ phải gồng gán mỗi ngày. Người nổi tiếng thì vẫn là người, cho nên Vân Hugo có than thở về bệnh tình của mình cũng là bình thường thôi. Cần gì phải khắt khe phán xét người ta giả vờ, động cô thế này thế nọ kia chứ?!
Xem thêm clip liên quan:
Kc5JGR2jid
Ghế không tựa - MC Vân Hugo bật khóc khi tiết lộ bị hỏng một mắt và đang mất dần giọng nói
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1