Hôm qua lên mạng thì em có đọc được một thông tin khá thú vị. Giữa niềm vui mừng như đê vỡ của hàng ngàn hàng vạn người khi hoa hậu Phương Nga được tại ngoại thì nữ ca sĩ Tóc Tiên lại có một phát ngôn ngược dòng dư luận, tỏ ý chê trách việc tung hô quá đà Phương Nga vì lo ngại rằng điều đó sẽ làm lệch lạc suy nghĩ của giới trẻ về lối sống đúng đắn của phụ nữ hiện đại.




Tóc Tiên có đáng bị ném đá vì phát ngôn ngược dòng dư luận về vụ án của Phương Nga. Nguồn: Internet



Đây chính là phát ngôn khiến cho Tóc Tiên bị nhiều người “ném đá” dữ dội: “‘Không đẹp thì không có quà’- mà cũng nên ‘không thông minh’ nốt, càng ngu ngơ càng sống lâu. Giữa lùm xùm thông tin, rất cần những bài viết khách quan - kẻo hỏng cả 1 thế hệ vốn đã quen thần tượng hóa chuyện ‘bánh - tiền’…”



Công bằng mà nói thì những lời thẳng thắn như dội gáo nước lạnh vào mặt người khác này của Tóc Tiên quả thực khiến người ta khó chịu. Nhưng nếu suy xét kỹ những lời này thì hẳn ta sẽ thấy rõ cái lý của nó. Mấy ngày qua, khi phiên tòa xét xử vụ án Nga - Mỹ lần 2 diễn ra, dư luận lẫn truyền thông đều đứng về phía người yếu thế là Phương Nga. Điều đó là hợp tình hợp lý. Về lý, bênh vực Phương Nga là đứng về lẽ phải, đứng về công lý. Về tình, bênh vực Phương Nga là vì thương cho người bị oan khuất, lầm than, vì thương cho người phụ nữ chân yếu tay mềm, không quyền không thế bị chính người đàn ông mình từng “đầu ấp tay gối” đẩy vào tù.



Phương Nga đã có chiến thắng bước đầu, đã được tại ngoại và những người có trách nhiệm cầm cân nảy mực trong vụ án này đã quyết phải làm rõ sự thật đến nơi đến chốn. Mọi người đã vỡ òa vì mừng rỡ. Chúc mừng Phương Nga cũng chính là tôn vinh công lý. Thế nhưng giữa hàng vạn hàng ngàn lời tung hô ấy, có những lời có thể khiến cho người ta hiểu lầm về bản chất của sự việc, gây ra sự nhập nhằng, lẫn lộn giữa giá trị của công lý, tình thương và đạo đức, thậm chí là ảnh hưởng đến quan điểm đúng đắn về nữ quyền, có thể gây lệch lạc cho nhận thức của thế hệ phụ nữ trẻ về bản thân và cuộc sống của họ.



Phương Nga tuy rằng đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Đó chính là lý do tại sao một số người lên tiếng chê trách Phương Nga ngay khi Nga được tại ngoại chứ không phải là trong những ngày Nga đứng trước vành móng ngựa. Khi được hít thở chút không khí của tự do, hẳn Phương Nga đã thấm thía và thấu ngộ về sự vô giá của lòng tự trọng và sự tự chủ của người phụ nữ. Phương Nga rất đáng khen vì đã mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ bản thân mình. Nhưng Phương Nga cũng đáng trách vì chính Nga đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh tủi nhục đó.



Đứng trước tòa, Phương Nga đã nói thế này về khoản tiền 17 tỷ đó. Nga bảo rằng đó là tiền Mỹ cho Nga. Nga nhận tiền vì đó là điều Nga đáng nhận được. Vì hai người có quan hệ tình cảm nên Nga cho rằng việc người đàn ông đó cho tiền mình là “nghĩa vụ chăm sóc mà anh ta phải làm”. Chính quan điểm sai lầm này đã dẫn Phương Nga đến cảnh tù tội oan khiên. Thương Nga bao nhiêu thì giận Nga bấy nhiêu. Giận vì tại sao một phụ nữ xinh đẹp, tài năng và học thức hơn người lại không hiểu được giá trị quan trọng của lòng tự trọng, sự tự chủ và phẩm giá đối với người phụ nữ? Khi Nga nghĩ rằng có thể xài tiền của đàn ông, có thể dựa dẫm vào đàn ông và cho rằng việc nhận chu cấp của đàn ông là điều bình thường thì khi ấy tự Nga đã đẩy mình vào ngõ cụt không lối thoát, bị chà đạp nhơ nhuốc, bị tước bỏ phẩm giá, danh dự và cả quyền sống trong sạch như ngày hôm nay.



Phương Nga đáng thương mà cũng đáng trách là vì thế. Từ đây, chúng ta nhìn lại phát ngôn của Tóc Tiên. Rất có lý khi Tóc Tiên lo ngại rằng việc tung hô Phương Nga quá đà sẽ dẫn đến sự lệch lạc trong nhận thức của phụ nữ trẻ. Phụ nữ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Họ bồng bột, non dại và việc nhận thức sai lầm có thể dẫn họ vào con đường trượt ngã. Nhiều người, với tâm lý bầy đàn đã tung hô Phương Nga quá đáng, cho rằng Nga là một nữ anh hùng, cho rằng Nga là một “hồng nhan bạc phận” kém phúc phần gặp phải một gã đàn ông đê hèn, ti tiện nên mới bị “đòi quà” cay đắng như thế này.



Điều đó có thể khiến nhiều phụ nữ trẻ nghĩ rằng lối sống của Phương Nga chẳng có gì là sai cả, Nga chẳng qua chỉ là kiều nữ xui xẻo chọn không đúng đại gia mà thôi, nhưng chẳng sao vì cuối cùng Nga cũng thắng mà! Thế nhưng, cần phải hiểu rằng chiến thắng bước đầu này của Phương Nga là chiến thắng của công lý, của sức mạnh dư luận đứng về lẽ phải chứ không phải là chiến thắng của lối sống, quan điểm sống dựa dẫm vào đàn ông của phụ nữ. Việc tung hô quá mức Phương Nga có thể gây phản tác dụng, làm lệch lạc nhận thức về nữ quyền. Phụ nữ có quyền được yêu thương, được hạnh phúc nhưng phụ nữ cũng phải lựa chọn để giữ gìn phẩm giá, tự trọng và sự độc lập của bản thân. Một khi phụ nữ từ bỏ quyền lựa chọn trở thành chính mình một cách tự chủ thì nghĩa là họ đã trở thành một món hàng nô thuộc!






Tóc Tiên - một hình mẫu phụ nữ trẻ hiện đại độc lập, tự chủ. Nguồn: Internet



Những người duy cảm có lẽ sẽ tức giận với Tóc Tiên vì phát ngôn có vẻ như không đúng thời điểm một chút nào! Nhưng nếu không lên tiếng bây giờ thì lên tiếng lúc nào? Một tấm gương đã rành rành ra trước mắt, làm sao để chúng ta có thể cảnh tỉnh phụ nữ không đi theo vết xe đổ của Phương Nga? Đó chính là trăn trở của nhiều người, trong đó có Tóc Tiên. Và nếu như chứng ta hiểu rõ cô ca sĩ trẻ này, hiểu rằng Tiên đã cố gắng giữ gìn phẩm giá, tự trọng của mình thế nào trong suốt chục năm lăn lộn trong showbiz đầy cám dỗ và cạm bẫy thì người ta sẽ hiểu tại sao Tiên lại phản ứng dữ dội như thế.



Phương Nga và Tóc Tiên, hai người phụ nữ, cùng rất xinh đẹp, cùng rất tài năng, cùng từng bất chấp sự phản đối của mẹ để bước vào con đường giải trí nhiều cạm bẫy rình rập, cùng từng thốt lên với mẹ rằng “xin mẹ hãy tin con, con vẫn là một người tử tế”, cùng tự mình bươn chải vì bị mẹ từ mặt, vì sao hôm nay Phương Nga phải đứng trước vành móng ngựa chịu oan khiên tủi hờn, còn Tóc Tiên thì vẫn kiêu hãnh ngẩng mặt lên với đời?



Xem thêm những bài viết về vụ án Nga - Mỹ:



Từ bi kịch của hoa hậu Phương Nga, giật mình nhìn lại 3 cạm bẫy ở đời mà phụ nữ nào sa vào cũng “thân tàn ma dại”


Dư luận ầm ầm tung hô Phương Nga tại ngoại, Tóc Tiên lại bức xúc phản ứng cực sốc thế này!


Phương Nga vô tình để lộ quan điểm sống sai lầm dẫn đến bi kịch hiện tại trước tòa, học nhiều mà sao nhận thức kém quá!



Xem thêm clip liên quan:



Tóc Tiên trò chuyện với David Beckham nói tiếng Anh cực chuẩn
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/ZkN3QUe4Tb-480x360.jpg