Ai cũng phải phục vì ứng xử quá thông minh của Diệp Bảo Ngọc, khi thấy con trai luôn thân thiết với vợ mới của chồng cũ...
Đúng là tôi đang muốn nhắc đến tên mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc trong buổi đêm cuối tuần này, khi mà tin Hải Băng công khai ảnh con gái với Thành Đạt chưa lắng xuống. Chuyện ly hôn, chuyện đổ vỡ là điều mà chẳng một cặp vợ chồng nào mong muốn. Và đối với cô gái sinh năm 1993 này cũng thế. Từ lúc chia tay Thành Đạt, rồi độc lập lo cho bé Kid từng chút một. Ai rồi cũng cảm thấy thương, nhưng trên hết vẫn hoài nghi vì không biết làm sao, Ngọc có thể giữ hòa thuận với chồng cũ và người mới của chồng để con không thấy bị tổn thương như thế. Cụ thể là lối ứng xử vô cùng thông minh, khi thấy con trai luôn thân thiết với vợ mới của người đàn ông mà bản thân cô ấy đã từng yêu nhiều đến thế.
Tôi lại chợt nhớ đến câu chuyện của chị bạn cùng cơ quan tôi, cũng là mẹ đơn thân giống Ngọc. Chẳng là chị cũng đã yêu người chồng 4 năm trước khi cưới ấy rất bất chấp, mặc cho gia đình đôi bên không đồng ý. Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, chị có cùng với người đàn ông đó 2 mặt con sau khi tổ chức đám cưới được 3 năm. 7 năm bên nhau như thế, cuộc sống hôn nhân mà có hạnh phúc cũng phải có khó khăn. Liên tiếp những màn cãi vã không đầu cuối nổ ra, cho đến khi chị quyết định đặt bút ký xuống tờ đơn ly hôn với chồng cũ.
Chuyện sẽ không có gì để nói, nếu như chị lại có phần quá gay gắt khi 2 con gần gũi với cả chồng cũ, vợ mới của anh ta. Rồi sẽ có người nói, đó là lẽ thường ở đời mà. Chuyện tôi với anh ở bên nhau như thế thì không sao, nhưng đứt rồi thì cái gì cũng phải rõ ràng, quan điểm của chị là thế.
Nhưng mà để đến mức gay gắt, dằn hắt rồi chửi um lên khiến người đã có tiền sử bệnh tim như chị phải nhập viện gấp. Thật chẳng có ai có thể đồng tình với cách xử trí ấy của chị bạn tôi cả. Dù rằng những câu chuyện về mẹ ghẻ con chồng luôn xảy ra có phần tiêu cực, nhưng không thể đánh đồng mọi thứ. Vì sao ư ...
Hãy nhìn Diệp Bảo Ngọc mà xem, cách cô ấy vô tư nhìn nhận mọi thứ theo hướng nhìn khách quan, vì dù có khó đối với các mẹ đơn thân đến đâu nhưng không phải là không làm được. Tuy rằng phải vất vả ngược xuôi để đảm bảo đời sống vật chất cho hai mẹ con. Rồi tiền cát sê đóng phim không đủ để lo cho cả 2, khiến Ngọc phải tự thân gồng gánh thêm cả công việc kinh doanh. Nhưng không vì mệt mỏi, áp lực của việc kiếm miếng cơm manh áo, mà cô ấy gắt gỏng, hay thể hiện thái độ ra mặt khi con trai luôn gần gũi với Thành Đạt và Hải Bằng. Biết rằng với tâm lý của người phụ nữ đã ly hôn, luôn tồn tại thứ ích kỷ và ghét tiếp xúc với chồng cũ, nhưng Ngọc lại nghĩ khác.
“Chuyện xưng hô thế nào là phụ thuộc vào Kid nếu sau này bé có gọi Hải Băng là mẹ thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi không ai thương con bằng mẹ, điều đó chứng minh một điều Hải Băng dành rất nhiều tình cảm cho bé Kid cũng như tôi”. Trẻ con cũng như tờ giấy trắng vậy, chúng không suy nghĩ quá sâu xa ngoài những thứ xảy ra trước mắt. Thấy ai đối tốt là chúng lại cười toe toét, rồi kể lại với mẹ mình giống bé Kid chẳng hạn. Chẳng phải người mẹ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi con mình cười hay sao, vậy tại sao Bảo Ngọc lại không thể chọn cách ứng xử thông minh ấy chứ?
Còn trẻ tuổi và từng đi qua tan vỡ, vậy mà Ngọc lại có cái nhìn rất bình thản đối với quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cách thỏa hiệp với chồng cũ Thành Đạt để được gần con hơn, cách Bảo Ngọc chúc mừng Hải Băng mang thai, rồi sinh con hay khoe ảnh con gái mới đây thật đáng khâm phục. Vì sau tất cả, Ngọc đã vượt qua được những thứ thuộc về cảm xúc của bản thân để vì hạnh phúc đơn giản của bé Kid. Đúng là tấm lòng của người mẹ, chỉ cần con mình thấy ổn thì mọi thứ có không thích mấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Video Trò chuyện cùng người nổi tiếng - diễn viên Diệp Bảo Ngọc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1