Ai cũng biết gia đình chính là nơi đầu tiên mà con người nhận được tình yêu thương, sự đồng thuận cũng như những sự động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất khi cần thiết. Nhưng em thấy sự thật có rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn khi các thành viên luôn làm những việc dẫu vô tình hay cố ý thì đều giảm sự đoàn kết cần có trong ngôi nhà của mình. Không biết các mẹ có cùng quan điểm với em hay không nhưng em thấy 6 điều em sắp kể ra đây là những nguyên nhân chính dẫn tới những sự việc đáng tiếc trên.



1. Xúc phạm và chỉ trích



Ngôn từ luôn có sức ảnh hưởng nhất định và trong một vài trường hợp, lời nói có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Việc dùng những ngôn từ mang trạng thái tiêu cực đối với những thành viên trong gia đình sẽ làm họ bị tổn thương một cách sâu sắc. Gia đình chính là nơi để chúng ta có thể lấy được sự hỗ trợ và động viên nhưng chính những từ ngữ mang tính tiêu cực đó sẽ dễ dàng phá hỏng những điều cốt lõi nhất trong các mối quan hệ.



Em thấy có người khi nói ra những điều khó nghe thì chỉ nghĩ rằng đó là do vô tình nên cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai hết, tuy nhiên sự thật thì hoàn toàn khác. Chắc các mẹ cũng gặp trường hợp này nhiều rồi, chỉ cần nghe phải một câu có ý xúc phạm chút chút thôi là đã đủ thấy bàng hoàng và đau nhói rồi, và nếu muốn nguôi ngoai cũng phải mất khoảng thời gian dài.



Như chuyện của chị gái và anh rể em. Trong khi chị gái em có việc làm tốt với mức thu nhập ổn định thì anh rể lại chật vật trong việc tìm được công việc phù hợp, thành ra mọi việc lớn nhỏ trong nhà chủ yếu là do một mình chị em cáng đáng. Hôm đó không biết hai ông bà ấy thảo luận về chuyện gì mà bà chị em lại buột miệng nói một câu “Anh đã lo được gì cho con chưa?”. Thế thôi mà ổng mặt nặng mày nhẹ mãi một thời gian, nói rằng vợ kinh thường mình, không tôn trọng mình… Hai vợ chồng vì thế mà mặt lạnh với nhau mấy ngày trời.



Bất kỳ một từ ngữ tiêu cực nào được thốt ra cũng sẽ tạo nên sự ngăn cách và rất khó để hàn gắn nhưng nếu có thể thì chúng sẽ được giải quyết bằng sự ăn năn hối lỗi và sự tha thứ nhưng em tin chắc nỗi đau thì sẽ vẫn còn dai dẳng mãi không nguôi. Các mẹ hãy cẩn trọng với phát ngôn của mình nhé, tự nhắc nhở bản thân rằng gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất, thế nên đừng làm gì để ảnh hưởng đến sự êm ấm hoài thuận của nó. Hãy nhớ lấy câu châm ngôn này: “Nếu không có gì tốt đẹp để nói thì tốt nhất là bạn đừng nên nói gì cả”.



2. Mách lẻo



Mách lẻo có thể gây nên sự tổn thương ghê gớm các mẹ ạ. Thường thì việc mách lẻo, nói xấu này sẽ diễn ra khi người ta đang buồn bã bởi một điều gì đó liên quan đến người được nhắc đến, nhưng điều này chỉ mang tính chất tạm thời thôi bởi sau cùng thì chúng ta sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả vì bản thân việc mách lẻo ấy từ đầu vốn đã không xuất phát từ lòng tốt hay tình yêu thương.



webtretho


Đừng bao giờ "vạch áo cho người xem lưng". Nguồn: Internet



Điển hình nhất của vấn đề này chính là mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu. Đối diện nhà em có bác gái kia, mười lần sang nhà em là hết chín lần bác ấy kể xấu con dâu, em cũng cứ phải gật đầu vâng dạ bởi ngắt lời bác ấy thì thành ra bất lịch sự. Từ chuyện nhỏ đến chuyện to, con dâu nhà bác ấy làm gì em đều biết hết. Với tính cách ấy của bác thì con dâu cũng biết thừa rằng mẹ chồng sẽ đi ngồi lê đôi mách chuyện của mình với thiên hạ, thế nên mối quan hệ muôn thuở này cũng khó mà hàn gắn được.



Nếu các mẹ gặp trục trặc với ai đó trong nhà thì hãy trực tiếp đến giải quyết với người ấy chứ không nhất thiết phải nói cho tất cả mọi người biết về sự việc này bởi làm như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta đang ép họ phải lựa chọn một trong hai phía, và một khi đã có hai phía như vậy tức là gia đình đang gián tiếp bị chia cách mất rồi. Thay vào đó, hãy giải quyết vấn đề một cách riêng tư, các mẹ dù có thảo luận về những trục trặc đó thì cũng nên cố gắng để đi đến sự giảng hòa. Nếu cứ giữ cho mình sự lạnh lùng và chỉ muốn đổ lỗi lên người khác thì vấn đề sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được.



3. Thiếu sự gắn bó



Tập hợp các thành viên chính là yếu tố quan trọng để thống nhất gia đình, tức là khi tất cả các thành viên đều tập hợp lại vào mỗi dịp quan trọng. Thậm chí khi mình biết rõ rằng họ sẽ từ chối thì vẫn hãy cứ thuyết phục, việc đi hay không là tùy vào họ, điều quan trọng là mình đã có thành ý mời họ rồi. Nếu mục tiêu của các mẹ là tăng sự đoàn kết và tình yêu thương trong gia đình thì hãy cố gắng tập hợp đông đủ những thành viên trong mỗi dịp quan trọng. Đừng tìm kiếm lí do để trốn tránh, không những điều ấy chẳng hay ho gì mà còn mang lại cảm giác khó chịu thêm thôi các mẹ nhỉ.



4. Lừa gạt và dối trá



Sự lừa gạt có thể phá hỏng một gia đình. Sự thật sẽ chiến thắng, bao giờ cũng là vậy. Đôi khi phải mất đến hàng năm trời hay thậm chí là cả một đời người thì sự lừa dối ấy mới bị phát hiện, nhưng mà các mẹ thấy đấy, sự thật nào thì cũng sẽ đến lúc được phơi bày ra ánh sáng thôi. Em thấy rằng nếu chúng ta không thành thật với chính gia đình mình thì cũng sẽ chẳng có thể thành thật với bất kỳ ai được nữa.



Các mối quan hệ của chúng ta trong gia đình sẽ dễ dàng đổ vỡ nếu có một sự dối trá chen vào hoặc lừa dối mọi người để giữ bí mật. Ví như chuyện mấy anh chồng đi ngoại tình chẳng hạn, suốt ngày lấy lí do đi gặp đối tác, gặp bạn cũ… để lén lút qua lại với nhân tình. Cô vợ ban dầu có khi còn thông cảm, nhưng cứ để về lâu về dài thì thể nào cũng sinh chuyện lớn.



Các mẹ biết đấy, mọi hành động của chúng ta đều sẽ dẫn đến hậu quả, không chỉ đối với bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, thậm chí là con cái mình sau này. Vậy nên khi có lỗi thì tốt nhất là cứ thừa nhận và cố gắng sửa chữa, còn hơn là cứ dối trá và mang sự lừa dối ấy đi suốt đời (hoặc cho đến khi bị phanh phui).



Em thấy việc dối trá một vấn đề gì đó giống như việc chúng ta đang mang trong mình một gánh nặng vậy, suốt ngày nó cứ đè nén lương tâm khiến mình chẳng thể làm việc gì khác cho ra hồn. Che giấu làm gì nếu điều đó cứ làm chúng ta phải đau hơn, các mẹ nhỉ?



5. Không chấp nhận sự khác biệt



Những đứa trẻ cùng lớn lên dưới một mái nhà, có chung cha mẹ, cùng được dạy dỗ như nhau thì không có nghĩa khi lớn lên chúng cũng sẽ giống nhau. Tất cả chúng ta đều có sự khác biệt và cũng nên cho phép người khác trở nên khác biệt.



Có gia đình cô chú em, cô thì là bác sĩ, chú thì là viên chức, hai vợ chồng sống hiền lành, giản dị, kể cả việc nuôi dạy con cái thì cũng rất bài bản. Thế mà thằng em em nó lại hơi “phá phách”, nói một cách chính xác thì nó rất thích xăm mình, ngay từ hồi cấp 3 đã đi xăm kín cánh tay trái với đủ thứ rồng phượng hoa lá, đã vậy còn hay tụ tập bạn bè để nhảy nhót, thử những trò chơi vận động cảm giác mạnh...khiến bố mẹ rất phiền lòng. Nhưng xét cho cùng thì thằng em em vẫn là một đứa con ngoan, những gì nó làm đơn giản chỉ là đam mê của nó, cô chú sau một thời gian cấm đoán nhưng thấy nó vẫn học hành ngon lành thì cũng chẳng ý kiến gì nữa.



Nói vậy mới thấy, bản tính của con người không phải nhờ ai mà có được cả, mỗi người đều có một cách sống khác nhau và đều nên tôn trọng cá tính của người khác. Các mẹ thử nghĩ lại xem, những lúc các mẹ mong muốn làm một điều gì mới, có phải gia đình luôn là nơi đầu tiên ủng hộ cũng như động viên tinh thần không?



webtretho


Hãy luôn để gia đình tràn ngập tiếng cười. Nguồn: Internet


6. Không biết xin lỗi và thứ tha



Xin lỗi và tha thứ chính là chất kết dính bền chặt trong gia đình. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ làm tổn thương chính những người thân của mình. Tất nhiên xin lỗi hay không là quyền của mỗi người nhưng em thấy lời xin lỗi có đáng là bao đâu mà không nói được nhỉ? Có khi nói ra xong thì bao giận dỗi, lỗi lầm lại tan biến hết đấy.



Như con cái, cháu chắt trong nhà em, khi bắt đầu lớn một chút là người lớn phải dạy cho chúng cách biết xin lỗi mỗi khi làm điều sai, phải giảng giải cho chúng biết vì sao chúng phải xin lỗi cho hành động đó, như thế mới hình thành nên nhân cách sau này. Người lớn đôi khi quá tự cao, không chịu mở lời khi mắc lỗi, đó chính là thiếu sót lớn của bản thân và cũng thể hiện sự yếu kém trong nhân cách.



Rồi lỡ khi có ai xin lỗi mình chẳng hạn, tốt nhất là nên nhìn thái độ thành khẩn của họ và sẵn sàng tha thứ. Các mẹ đừng bao giờ để hận thù trong lòng nhiều quá, vừa mệt thân mình, khiến mình luôn phải cau có, lại vừa ảnh hưởng đến gia đình và người thân. Tốt nhất là cứ sống đơn giản và dễ chịu đúng không các mẹ, cứ tươi cười và sống thoải mái với mọi người, vừa không phải suy nghĩ nhiều mà lại còn giữ được sự trẻ trung và xinh đẹp nữa chứ.