3 cô gái xinh đẹp thiệt mạng trong vụ tàu hỏa đâm ô tô: tối hôm trước còn cười nói trong quán bar...
Thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng tàu hỏa đâm ô tô vào rạng sáng ngày 24/10 trên Quốc lộ 1A địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương đang tràn ngập khắp các mặt báo. Em đọc thấy diễn biến là một chiếc xe ô tô con hiệu SUV 5 chỗ Honda CR-V đi từ đường nhánh thôn Văn Giáp vượt qua đường tàu rồi rẽ trái hướng về phía Hà Nội.
Khi băng qua đường sắt thì đoàn tàu hỏa chở khách hướng về trung tâm Hà Nội chạy đến. Cú va chạm mạnh giữa hai phương tiện khiến ôtô bị vò nát và bật ra bên đường. 5 người thiệt mạng ngay tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 1 người vẫn đang trong cơn nguy kịch.
Vụ tàu hỏa đâm ô tô vào rạng sáng ngày 24/10 đã làm 6 người thiệt mạng và 1 người nguy kịch. Nguồn: Internet
Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng va chạm rất lớn, ôtô nhãn hiệu CRV bị tàu hoả đâm văng từ nút giao cắt đường sắt ra lề đường 1A. Chiếc ôtô nát đuôi và vỡ toàn bộ kính nằm bên lề Quốc lộ 1A, còn tàu hoả đã phanh lại trên đường ray, máu vương vãi khắp nơi.
Chị Mai Thị Xiêm (38 tuổi), một trong những người có mặt tại hiện trường ngay sau tai nạn sợ hãi kể lại rằng chị thấy máu vương khắp nơi, chiếc ôtô nát đuôi và vỡ toàn bộ kính nằm bên lề Quốc lộ 1A, còn tàu hoả đã phanh lại trên đường ray. Chị cố gắng mô tả: "Ít nhất 4 nạn nhân văng khỏi ôtô, một người đàn ông nằm bên quốc lộ cách chiếc ôtô khoảng 4m. Trên đường ray, một phụ nữ khác nằm trong vũng máu. Dưới vệ đường ray có hai nạn nhân khác, trong khoang lái có hai người một nam, một nữ nằm chồng lên nhau". Đọc lời mô tả này mà em cảm thấy rùng mình các chị ạ, không thể tưởng tượng nổi vụ tai nạn này khủng khiếp đến như thế nào...
Điều xót xa là trong số 7 nạn nhân của vụ tai nạn, có 3 cô gái tuổi đời còn rất trẻ và đều đã tử vong. Đó là Nguyễn Phương Huyền (SN 1997, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987) và Nguyễn Thị Mai (SN 1997) đều ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Hai nạn nhân Dung và Mai là chị em ruột trong cùng một nhà. Một vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của 6 người trẻ tuổi, của 3 cô gái đang ở độ xuân thì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Chân dung 3 cô gái trẻ thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nguồn: Internet
Những cái chết trẻ luôn khiến người ta cảm thấy xót xa, người dưng còn thế huống hồ chi là người thân và bạn bè của họ. Trên trang facebook của 3 cô gái trẻ Huyền, Dung, Mai giờ tràn ngập những lời vĩnh biệt, những niềm tiếc thương, những lời chia sẻ về những kỷ niệm. Tất cả mọi người đề cảm thấy sốc và không tin nổi chỉ sau một đêm, những cô gái trẻ tuổi này đã không còn hiện diện trên cõi đời nữa.
Một người bạn của nạn nhân Mai đã bày tỏ niềm thương tiếc của mình: "Cuộc sống đúng là không lường trước điều gì sẽ đến. Vừa mới ngày hôm qua thôi sáng sớm nay chưa kịp mở mắt đã nghe tin chị xảy ra chuyện em thật sự không dám tin vào mắt mình nữa, đã quá nhiều chuyện buồn đến với chị rồi mong ở một nơi nào đó chị sẽ tìm được niềm vui của mình".
Facebook của 3 cô gái trẻ tràn ngập những lời tiếc thương. Nguồn: Internet
Một người bạn khác của Mai cũng chia sẻ: "Thương cô em của chị quá. Vẫn léo nhéo chị lên em đưa chị đi ăn. Bao nhiêu hoài bão và ước mơ ở phía trước. Ra đi thanh thản em nhé".
Tiếc cho tuổi trẻ mà ra đi quá sớm, một người bạn của Mai cũng thốt lên: "Sáng dậy anh thấy tin tàu hỏa tai nạn mà không ngờ nạn nhân lại là em. Thương em quá, vẫn còn quá trẻ. Anh với em còn cái hẹn đi uống nước mà chưa đi được mà. Ra đi thanh thản em của anh".
Một người bạn chung của các nạn nhân bày tỏ: "Thương quá. Hình như chị Dung còn có còn nhỏ nữa thì phải. Đúng là cuộc sống không biết ngày mai ra sao. Mong mọi người yên nghỉ".
Từ những hình ảnh và check-in trên mạng xã hội, người ta có thể thấy rằng vào đêm trước khi vụ tai nạn xảy ra, cả 3 cô gái trẻ đã chơi ở một quán bar có tên là New Square tại Hà Nội. Qua những hình ảnh có thể thấy là họ đã vui vẻ như thế nào, họ tươi cười mà không biết rằng cái chết đang vẫy chờ họ phía trước, chỉ cách có vài tiếng đồng hồ mà thôi.
Tối hôm trước họ còn vui cười tại một quán bar... Nguồn: Internet
Dẫu biết sinh tử là lẽ tự nhiên ở đời nhưng những cái chết trẻ và tức tưởi như thế này vẫn khiến người ta cảm thấy xót xa. Đời sống sao mà vô thường quá đỗi. Phút trước người ta còn hít thở khí trời khi phút sau đã phải trút hơi thở cuối cùng. Mạng sống của con người rất mong manh và không ai có thể nắm chắc vận mệnh của mình. Mỗi người chỉ có thể tận hưởng đời sống bằng cách sống trọn từng giây phút mà thôi.
Huyền, Mai và Dung, cả ba đều đã ra đi quá sớm. Những cô gái trẻ này vẫn chưa nếm trải được hết dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ. Mới đêm trước còn nói cười trong quán bar cùng bè bạn thì sáng hôm sau đã giã biệt cõi đời. Tai nạn là điều chẳng ai mong muốn và cái chết là một định mệnh không thể cưỡng lại nổi. Mọi người cũng chỉ còn biết tiếc thương cho những người trẻ đã nằm xuống, bỏ lại những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Duy còn lại hai điều ý nghĩa là họ đã vui vẻ trong buổi tối cuối cùng của đời mình và dù những ngày sống của họ có ngắn ngủi, họ cũng kịp để lại kỷ niệm và ký ức cho những người thân yêu, những người sẽ mãi luôn nhớ về họ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1