Trái đất hình thành cách đây 4,5 tỷ năm, loài người xuất hiện cách đây 2 triệu năm, thời kỳ bùng nổ dân số và công nghiệp bắt đầu cách đây khoảng 50 năm. Nếu tính tuổi Trái đất đến nay là 24 giờ thì con người chỉ mới có mặt chưa đầy 1 phút, tuy non trẻ vậy nhưng cũng đã kịp góp phần to lớn vào việc hủy diệt Trái đất.




Hậu quả trước mắt và dễ nhìn thấy nhất là thống kê nhiệt độ cao nhất ở Sài Gòn, cách đây 10 năm là 36-37oC, còn bây giờ là 40-42oC. Với tốc độ nóng lên như vậy thì 10-20 năm nữa thôi, sống ở SG sẽ không khác sống ở sa mạc là mấy. 30-40 năm nữa thôi, cả trái đất sẽ trở thành 1 hành tinh quá khắc nghiệt để sống. Và 60 năm nữa thôi có thể hình dung ra cảnh không còn những cánh rừng bạt ngàn, không còn đại dương xanh, không còn không khí trong lành, chỉ còn bụi bẩn và rác thải tràn ngập mặt đất. Điều đáng mừng là khi đó đa số chúng ta có lẽ không còn có mặt trên cõi đời để hứng chịu. Chỉ còn thế hệ con cháu ở lại đối mặt với tai họa do ông bà, bố mẹ chúng để lại.




Thật ra bất cứ ai có mặt trên hành tinh này đều góp phần vào việc làm ô nhiễm môi trường thông qua các hoạt động sống của mình, chỉ khác là ai góp nhiều ai góp ít mà thôi. Cho nên nếu Luật nhân quả là có thật thì tất cả mọi người sẽ phải trả giá bằng chính môi trường sống của mình trong tương lai, cũng là điều hợp lý.




Trong tình hình thời thế loạn lạc như hiện nay, chắc có lẽ ai cũng nên sớm chọn cho mình 1 phe để đứng vào. Và trước khi đòi hỏi người khác chọn lựa thì hãy tự nhìn lại xem bản thân đã chọn lựa khôn ngoan chưa? Khi đi siêu thị có chọn túi tái sử dụng thay vì nylon? Khi tắm gội rửa chén giặt đồ có chọn cách tiết kiệm nước sạch? Khi đi lại có chọn phương tiện ít gây ô nhiễm? Khi làm việc, in ấn có chọn tiết kiệm giấy? Khi ăn uống chơi bời du lịch cắm trại có biết giữ gìn môi trường sạch sẽ? Khi xây dựng có chọn vật liệu thân thiện môi trường, chọn thiết bị tiết kiệm điện, chọn trồng thêm cây xanh? Nếu vẫn còn e ngại chỉ có bản thân sống ý thức cũng không thay đổi được gì, sợ thiệt thòi và thua thiệt vì những người xung quanh vẫn vô tư tàn phá thì ngay từ bây giờ có thể cùng nắm tay nhau để đưa Việt Nam trong nhóm nước có chất lượng không khí thấp nhất thế giới từ top 11 lên top 1.




- Mychelle Deo -


Source: www.facebook.com/mychelledeo