Cuộc đời là một đại dương bao la còn những gì bạn học được trong nhà trường chỉ như là "muối bỏ bể". Có những điều tự bản thân bạn phải lĩnh ngộ chứ chẳng ai chó thể truyền dạy cho bạn cả.


webtretho



Hiểu bản thân mình



Socrates, một triết gia lừng lẫy của Hy Lạp thời cổ đại, đã nói một câu như thế này: “Know thyself” (Hãy hiểu chính mình). Câu nói này là đã trở thành kim chỉ nam sống cho rất nhiều người thành đạt trong cuộc sống. Trường học chỉ dạy bạn những tri thức về thế giới chứ không cho bạn biết về con người của chính bạn. Vì chỉ có bạn mới có khả năng hiểu rõ bản thân và tự khai phá chính mình. Bạn phải tự thân vận động, phải biết rõ bạn thực sự muốn gì và đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của mình. Có như vậy thì bạn mới nhìn thấy rõ hướng đi tương lai của bãn. Đừng để bản thân như một con tàu trôi nổi không bánh lái giữa đại dương cuộc đời.



Phân biệt chân giả thực hư



Cuộc sống đầy rẫy những điều xấu xa, dối trá. Trường học không dạy bạn cách nhận diện kẻ xấu vì chúng có muôn ngàn bộ mặt khác nhau. Đừng để bị kẻ xấu lợi dụng và hãn hại rồi mới rút kinh nghiệm. Hãy chủ động nhìn nhận những mặt trái và mặt phải của đời sống, chủ động phòng bị, đừng quá cả tin và tự mình học hỏi những kinh nghiệm phân biệt người xấu kẻ tốt.



Tự vệ



Nếu không có những kỹ năng tự bảo vệ mình, bạn sẽ bị người ta “xơi tái”. Cuộc sống không phải màu hồng và sẽ có những lúc bạn gặp phải những kẻ xấu, bất chấp đạo đức và lương tâm làm những điều xấu để trục lợi cho bản thân. Vì thế, bạn phải học những kỹ năng bảo vệ chính mình. Đừng trông chờ vào người khác đến cứu giúp bạn vì cuộc đời có lắm kẻ rất thờ ơ.



Rèn luyện sức khỏe tinh thần



Trẻ em Việt Nam không chỉ kém về sức khỏe thể chất mà còn kém về sức khỏe tinh thần. Thú thực là hồi còn đi học, có ai mà không mệt mỏi với khối lượng tri thức nặng nề mà nhà trường buộc chúng ta phải gồng gánh. Nếu như bạn từng cảm thấy áp lực với điểm số, cảm thấy bị tù túng và học với một nỗi chán chường thì có nghĩa là sức khỏe tinh thần của bạn đã có vấn đề rồi. Cuộc đời còn có nhiều thử thách hơn các kỳ thi. Đừng quá quan tâm đến những kiến thức từ chương khô cứng. Hãy học và làm những điều khiến bạn cảm thấy hứng thú, vui vẻ.



Biết tự cân bằng



Rất nhiều những học sinh Việt nam cắm mặt vào sách vở cả ngày lẫn đêm, “chạy sô” đủ các lớp học thêm để đạt được điểm số tốt tại trường học. Hệ quả là cuộc sống của các em trở nên mất cân bằng. Nghĩ lại thì hồi còn đi học, chúng ta vì việc học mà quên mất gia đình và bạn bè cũng như những điều thú vị xung quanh mình. Trường học chỉ muốn chúng ta tập trung vào chuyện trong khi đó cần hiểu rằng cuộc sống không chỉ có mỗi một thứ cần làm. Chúng ta chỉ có thể có một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc khi biết tự cân bằng giữa công việc, gia đình, bạn bè và nhiều điều ý nghĩa khác.



Dũng khí để đối mặt với thực tế phũ phàng



Cuộc sống chưa bao giờ là công bằng. Nhiều người cảm thấy sốc khi rời khỏi trường học và bắt đầu “lăn lộn” trong trường đời. Đơn giản vì khi còn ngồi ở trường, bạn được cha mẹ và thầy cô bảo bọc và cơ bản không biết là cuộc sống không hề là màu hồng. Điều đầu tiên mà bạn cần phải học khi bước qua ngưỡng cửa cuộc đời là chấp nhận hiện thực không mấy lý tưởng của thế giới này.



Có tiền không đồng nghĩa với có hạnh phúc.



Ở trường người ta luôn ra rả vơi bạn rằng đừng quá coi trọng đồng tiền mà không hề giải thích vì sao tiền không phải là tất cả. Một công việc hái ra tiền luôn là mơ ước của tất cả chúng ta. Song thực tế đồng tiền có thể khiến bạn đánh mất chính mình và đánh mất cảm giác hạnh phúc thực sự. Đáng tiếc, nhà trường không thể chứng minh cho bạn thấy điều này. Tự bạn phải trải nghiệm và hiểu lấy thôi.



Học từ thất bại


Thất bại là mẹ thành công, vâng, đấy là lý thuyết mà ai cũng biết. Trường học chắc cũng dạy bạn điều này nhưng chẳng thầy cô nào dạy bạn cách đứng lên từ những thất bại và va vấp. Mỗi người có những thất bại của riêng mình, có đứng lên nổi hay không là do chính bản thân bạn. Trường học luôn cho bạn những kiến thức hay không cho bạn những trải nghiệm về sự thất bại.



Tha thứ


“Hãy luôn sống vị tha”, chắc hơn một lần bạn đã nghe thấy điều này khi còn ở trường. Song bạn cần hiểu rằng, tha thứ là điều mà bạn cần luyện tập hàng ngày vì nó không hề là một việc dễ dàng. Kiên nhẫn và cảm thông cho người khác là chìa khóa để bạn rèn luyện đức tính này. Bởi vì không có ngôi trường nào dạy cho bạn điều này cả.



Đón nhận những điều không như ý muốn



Lý tưởng là một chuyện và thực tế lại là chuyện khác. Chúng ta thường mong muốn thành công và lấy hình mẫu của những người thành đạt làm lý tưởng sống. Thế nhưng, cuộc sống không hề suôn sẻ hay là con đường bằng phẳng. Nó luôn có những chỗ gồ ghề, nhấp nhô mà bạn không thể nào biết trước. Trường học không dạy bạn đừng lý tưởng hóa mọi thứ. Trường học chỉ bảo bạn phải nỗ lực để thành công nhưng không dạy cho bạn cách để vượt qua những thử thách và chấp nhận hiện thực.


Xem thêm clip liên quan:


D5JvomBVqk


Cha dạy con gái kỹ năng sống cực hay