Để từ bỏ một người bạn đôi khi là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng nếu họ không tốt thì tại sao bạn không sẵn sàng tìm kiếm một tình bạn khác? Tại sao ta không thẳng thắn quên đi một người bạn chỉ mang lại cho ta thất vọng và nỗi đau.



Khi bạn thực sự quan tâm đến một người nào đó, bạn sẽ xem họ như một người bạn thân. Tình bạn là vô giá và khi một người được xem là tri kỷ còn hiểu con người bạn hơn cả gia đình nữa. Những khi bạn quan tâm một người quá nhiều nhưng lại nhận ra đó chỉ là tình cảm một chiều thì đừng ngại từ bỏ.



webtretho



Cũng giống như chia tay người yêu, khi “nghỉ chơi” một người bạn, thường thì bạn sẽ rất dễ chán nản và cảm thấy có lỗi trong một khoảng thời gian đầu. Khi bạn nhận ra rằng mình bị lừa dối hay bị lợi dụng (trừ khi họ thật sự cần bạn cho một cái gì đó) thì dù thật sự tổn thương nhưng bạn vẫn cố gắng để bỏ qua, cố nhường nhịn nhằm vun đắp tình bạn lâu nay.



Nhưng rồi bạn cũng chợt thấy tất cả chỉ là một màn kịch.
Trong khi người bạn kia càng ngày càng tồi tệ đi thì bạn lại trông chờ người ấy quay trở lại với bản tính như lúc cả hai mới quen - một người bạn đơn giản, vui vẻ, ngọt ngào. Nhưng vẫn không thay đổi và dần rồi bạn cũng chẳng còn muốn quan tâm đến người kia nghĩ gì, làm gì nữa, điều đó lúc này dường như không cần thiết nữa.



Nhìn thấy họ khóc bạn không còn thương cảm như trước đây, nó làm cho bạn nghi ngờ về một màn kịch nào nữa sẽ diễn ra đầy kịch tính và nó chỉ là một cái bẫy đánh lừa mình mà thôi. Bạn dần dần mất niềm tin về tình bạn của mình. Bạn cố biện minh, lý giải nhưng tất cả không còn như trước nữa, chỉ là lừa dối, lợi dụng nhau thôi.



webtretho



Cuối cùng bạn cũng nhận ra bản chất thật của bạn mình và không thể chịu thêm được nữa. Nhưng bạn vẫn cố thuyết phục mình đây sẽ là lần cuối cùng mình tha thứ. Bạn cố gắng thuyết phục bản thân rằng người này sẽ thay đổi, họ sẽ cải thiện bản thân và quay về.



Nhưng không bao giờ. Họ vẫn tiếp tục làm tổn thương bạn trong khi bạn phải sử dụng lòng tốt của mình bao nhiêu lần nữa đây để hàn gắn mối quan hệ như ban đầu.
Tôi ủng hộ bạn loại bỏ bớt những “chất độc” trong lòng mình vì họ đâu xứng đáng với bạn nữa?! Những người này nếu giữ lại chỉ làm bạn thêm bận lòng trong khi họ cứ tiếp tục xem bạn như trò chơi.



Những người này sẽ kéo bạn xuống tận cùng của nỗi thất vọng để chỉ đạt được những lợi ích tầm thường đến rẻ mạt của họ. Bạn hãy nhớ rằng chỉ có những người giống họ mới có thể hòa hợp với nhau được mà thôi, họ có một thế giới riêng- thế giới của toan tính và ích kỷ. Còn bạn, đơn giản là không thể bước vào thế giới ấy được đâu.



webtretho



Quá trình để nhận rõ chân tướng của một người luôn rất khó khăn và lắm lúc nó phải là một chặng đường được đổi bằng cả đời người. Lúc ban đầu bạn cứ nghĩ họ là người tuyệt vời, nhưng đó chỉ là vỏ bọc quá hoàn hảo. Bạn mới là người tuyệt vời vì đơn giản họ có thể lợi dụng bạn được.



Tôi nghĩ rằng những tình bạn cũng bắt nguồn từ sự thu hút ban đầu. Và khi đồng hành trong một thời gian dài bạn mới nhận ra chính con người thật của đối phương. Cho nên ánh nhìn và sự thu hút ban đầu cũng không có ý nghĩa gì với một mối quan hệ lâu dài.



Để có một tình bạn chân chính cần phải được thử thách qua thời gian.
Đôi khi tình bạn khó phai nhưng bạn vẫn phải xóa đi ký ức về những người không tốt. Cách giải quyết tốt nhất là bạn nên giữ một khoảng cách nhất định với họ và xem đó như một mối quan hệ xã giao. Bạn không nên làm một người bạn vị tha nhất trên đời này, và bạn cũng nên hiểu rằng bạn không có khả năng cảm hóa họ đâu.



Phải bảo vệ bản thân trước đã, đừng để người khác lợi dụng bạn mãi như một kẻ ngốc được. Hãy làm tất cả vì cuộc sống tốt đẹp của bạn vì bạn xứng đáng được như thế. Bạn phải sớm nhận ra những gái trị của mình và xác định chính xác tình cảm của chính bản thân, tôi tin rồi sẽ có một người thật sự tôn trọng và yêu thương bạn. Và người đó mới xứng đáng cho bạn giữ lại!