Một năm trôi qua thật nhanh, với quá nhiều biến cố xảy ra, không chỉ cho riêng mình. Điều ước mình có rất nhiều, chỉ tiếc là bản thân chẳng thể chạm tay tới những điều vĩ mô. Nên đơn giản, mình chỉ ước mơ rằng người lớn hãy luôn quan tâm, dành tình yêu chân thành nhất cho trẻ em, những thiên thần bé bỏng! Bởi lẽ, các em sinh ra, dù là con của ai, cũng đơn thuần chỉ là trang giấy trắng. Thay vì cố công làm mọi chuyện để uốn nắn, đào tạo những đứa trẻ sai lầm, tại sao, ngay từ khi trẻ mới lọt lòng, những người đi trước không tạo dựng cho trẻ một môi trường sống công bằng nhất, được yêu thương nhất, chăm sóc đầy đủ nhất??? hãy mặc kệ thành phần, địa vị của những người làm cha làm mẹ. Tôi mơ ước một xã hội mà ở đó, tất cả trẻ em được nuôi bằng một nguồn sữa tốt, được ăn, được mặc, được nâng niu, được giáo dưỡng như nhau! Tôi tin xã hội đó sẽ thật tươi đẹp! Nhưng tôi cũng biết rằng mình đang vẽ ước mơ bằng một chiếc bút chì đã cũ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"dành tình yêu chân thành nhất cho trẻ em"