"Chim trời ai dễ đếm lông


Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày


À á à à ơi!


Công cha như núi Thái Sơn,


Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..."


Đó là những câu hát ru mà mình rất thích và mình thường hát ru cho con ngủ. Giờ đây khi đã là mẹ của hai con mình càng thấm thía câu hát ru đó và càng thấu hiểu sự hy sinh tần tảo vất vả của bố mẹ để nuôi nấng chị em mình lên người. Ngày trước khi điều kiện chưa có, đời sống còn thiếu thốn bố mẹ lúc nào cũng chắt chiu dành dụm cho gia đình, bố mẹ phải làm những công việc rất vất vả. Và giờ đây khi đã có tuổi thì sức khoẻ của bố mẹ cũng ngày một yếu dần. Vì thế nếu điều ước đầu năm mới thì mình chỉ có một mong ước mang lại sức khoẻ dồi dào cho Bố Mẹ.


Các cụ xưa có câu " Có Sức Khỏe Là Có Tất Cả , Không Sức Khỏe Là Không Có Gì" quả đúng không sai. Bố mẹ mình đều đã ngoài 50, ngày còn trẻ do làm công việc nặng nên giờ mẹ mình bị thoái hoá. Mẹ thì đã về nghỉ hưu, còn bố mình thì vẫn đang công tác. Với bố mẹ dù chị em đã lập gia đình thì vẫn mãi là bé con, cả cuộc đời không bao giờ là mẹ hết lo, bé thì lo cho con, giờ lớn thì lo thêm cả cho cháu. Giờ bố mẹ có tuổi mình chỉ mong có nhiều sức khoẻ để Bố Mẹ được sống lâu quây quần vui vẻ bên con cháu.


Mẹ mình cẩn thận lắm, nhà có máy giặt nhưng những chiếc áo trắng, hay những cái váy có nhiều chi tiết hoa của cháu mẹ đều vò bằng tay. Cuối tuần được nghỉ muốn vào bếp phụ mẹ thì câu mà mẹ luôn nói đó là: Con lên nhà chơi vơi con đi, mẹ làm một loáng là xong. Lúc nào mẹ cũng hết lòng vì con vì cháu cả cuộc đời .


Xuân đang về rộn ràng trên từng góc phố mọi người tất bật gói trọn năm cũ và chào đón năm mới. Điều này cũng đồng nghĩa một tuổi mới lại đến với tất cả thành viên trong gia đình. Và điều mình mong một năm thật nhiều sức khoẻ đến với Bố Mẹ. Mình cũng cảm ơn webtretho đã tạo mini game nho nhỏ cho mọi người, cũng như cho mình được nói lên những ước muốn trong lòng. Một lần nữa cảm ơn chương trình rất nhiều./.