Vợ mang thai đôi, rồi 1 lần nửa đêm tỉnh dậy cô nghẹn ngào thấy chồng làm điều này với bụng bầu
Anh chị yêu nhau rồi kết hôn. Cuộc sống của họ không có gì đáng để người ta phải soi xét hay nói này nói nọ được. Ngoại trừ một việc rằng anh với chị cưới nhau về hơn 2 năm rồi mà chưa có bầu. Ai người ta cũng trách chị rằng chị cau điếc. Còn anh thì tự trách mình đã không tốt với vợ để vợ bị nghĩ như thế.
Mọi chuyện bắt đầu của cả hai vốn đã khó khăn. Anh chị đều là những người sống ở quê. Bố mẹ hai bên gia đình đều làm gì có chút vốn liếng nào. Thế nên cả hai đã tự lập, họ cùng nhau cố gắng gồng mình lên để kiếm tiền, để mua nhà để có được một nơi để sống không phải đi thuê nhà trọ.
Thế nên kế hoạch hoãn có con lại mới chậm đến thế. Vậy mà nào ai có hiểu, ai cũng nghĩ rằng anh chị chưa có con chứ không phải tại vì kế hoạch. Thế là mọi cái áp lực mà phải gánh chị đều phải nhận cho bằng hết mới được. Nhưng rồi cũng may mắn sau đó chỉ 2 năm, hết kế hoạch khi cuộc sống vợ chồng anh chị có được một cuộc sống thoải mái và dư dả hơn.
Anh có thể không quan tâm đến chị sao được vì chị đang mang bầu đứa con chung của hai người. Anh cứ nhìn chị cười tủm tỉm hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc ấy mà chị đã ngỡ như lâu lắm mới nhìn được cái gương mặt ấy của anh. Vì anh còn quá bận cho việc lo cho cuộc sống, anh còn quá bận cho việc làm việc, kiếm tiền.
Chắc cả đời này chị cũng không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đêm hôm đó. Chị nhớ rõ lắm vì khi ấy chị đã bầu gần 6 tháng rồi. Bụng chị lộ ra rõ to. Thế nên chị cũng bắt đầu đi lại khó khăn hơn trước, lạch bạch hơn thế vì chị còn mang bầu đôi nữa. Gia đình ấy hạnh phúc đến vô cùng khi chuẩn bị chào đón hai đứa con chào đời.
Đêm đó, chị đang nằm ngủ nhưng đột nhiên mắc tè quá nên tỉnh dậy giữa đêm. Chị nhớ ra lúc tối chị đã uống nhiều nước quá nên mới vậy thì giật bắn mình khi thấy có cái gì đó nhột nhột trên bụng. Chị hơi nhom người lên xem thì thấy hóa ra là đầu anh. Định bụng đặt đầu anh xuống thì anh lúc lắc xoa bụng chị rồi thủ thỉ:
– Hai đứa ở trong bụng mẹ nhớ ngoan đó nhé. Bố cấm có được chơi đùa đạp khiến mẹ đau biết chưa? Sau này ra ngoài rồi thích chơi gì bố cũng nhiều, nhưng giờ thì hai đứa phải ngoan mới được…
– Bố thương hai con, nhưng mà còn thương mẹ hai con hơn đấy. Thôi hôn hai đứa rồi đi ngủ đi cho mẹ ngủ nhé, bố cũng đi ngủ đây…!
Nghe thấy thế chị chỉ biết lặng lẽ len lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Có lẽ, những gì chị phải chịu là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì, trên đời này còn có được mấy người đàn ông như vậy. Chị cựa người đi dậy, anh hoảng hốt:
– Sao em lại tỉnh giờ này? Con đạp em đau à?
– Không ạ, em buồn đi vệ sinh nên tỉnh thôi.
– Vậy để anh đỡ em ra đó rồi anh ngồi cửa đợi nha.
– Dạ.
Vào nhà vệ sinh chị xả nước rồi vẫn đứng mãi mới ra. Ra đến ngoài mắt chị đỏ hoe. Anh tưởng có chuyện gì nhưng chị chỉ cười rồi ôm chặt lấy anh cảm ơn. Anh cười tít mắt lại, chỉ cần mình ở bên vợ con như thế là được rồi. Vợ con đã cho anh có được hạnh phúc ngày hôm nay. Còn chị, chị tự hào vì mình có một người chồng tốt ở bên cạnh suốt cuộc đời này.