– Mày nói đấy nhé, đêm nay tao sẽ không để mày yên đâu.
Sau 1 hồi vật lộn, con vợ em sợ đau nhắm tịt mắt lại. Làm chuyện đó xong nó rên rỉ như con mèo ăn phải bả:
– Ôi mẹ ơi, đau quá, tao nói rồi mà có sai tẹo nào đâu. Đau chết mất thôi, hu hu.
– Thôi mà, mai tao sẽ nhẹ hơn, biết đâu mày làm quen thấy thích quá lại đòi làm tiếp ấy chứ.
– Thích cái đầu mày ấy, hu hu tao chết mất thôi, cơ mà cái trò này cũng hay đáo để nhỉ.
– He he tao bảo rồi mà, hay mình làm tiếp hiệp nữa đi vợ.
– Cút ngay.
– Rồi rồi biết rồi, con vợ điên thôi để tao bế mày đi tắm nào, sướng nhé, có ai được chiều vậy không?
– Đừng làm rơi tao xuống đất đấy.
– Yên tâm, yên tâm.
Thế là em đã được làm đàn ông sau 27 mùa xuân chờ đợi các bác ạ, con vợ em hơi ngu ngu mấy khoản này tý nhưng ở bên nó em cứ thấy vui vui chẳng lúc nào buồn được. Liệu bác nào cũng có con vợ điên như con vợ em không? Sống với những người tưng tửng kiểu này chẳng lo buồn hay u uất gì đâu các bác nhỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1