- 5 năm rồi, mẹ mất hết kiên nhẫn rồi mày bỏ ngay cái con vợ mày đi cho mẹ nhờ. Nhà này không thể vì nó mà tuyệt tự được.



- Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh. Vợ chồng con đang cố gắng thuốc thang theo bác sĩ để có thể sinh con mà. Với lại đây đâu phải là lỗi của riêng vợ con đâu mẹ.



- Mày lại còn bênh cho cái con không biết đẻ ấy nữa à. Không phải nó thì không lẽ mày vô sinh?? Dòng giống nhà này bao đời nay không thể tuyệt tự được. Thế nên mày bỏ ngay nó đi để tao cưới vợ khác cho mày.



Cho dù thuyết phục thậm chí là quỳ gối cầu xin mẹ nhưng Thái vẫn không lay chuyển được bà. Cuối cùng Thái và vợ vẫn phải chứng kiến cái ngày mà cả hai không bao giờ mong được. Họ dắt nhau ra tòa trong nước mắt. Thậm chí trước hôm ra tòa Thái còn bảo vợ:



- Hay là em vào Nam 1 thời gian đi, đợi mẹ anh xuôi xuôi anh đưa em về.



- Thôi anh ạ, em biết cả đời này mẹ không bao giờ chấp nhận em làm dâu con nữa đâu. 5 năm qua đã là cố sức chịu đựng của cả em và mẹ rồi.



- Nhưng, nhưng anh không thể để mất em thế này được. Anh yêu em… Vì anh quá nhu nhược, anh không dám thú nhận với mẹ nên em mới khổ.



- Anh đừng dằn vặt nữa, hãy cứ điều trị cho tốt theo phác đồ của bác sĩ đi, biết đâu có ngày…



Biết không thể nào lay chuyển được vợ vì thực sự mẹ Thái đã khiến cho vợ anh đau khổ rất nhiều. Mặc dù bác sĩ nói cả anh và vợ đều bình thường nhưng không hiểu sao mãi mà họ chưa có con. Thái đành chấp nhận chuyện ly hôn cho vợ yên lòng nhưng đêm ấy anh đề nghị 2 vợ chồng ra nhà nghỉ cho có không gian riêng để vợ chồng lưu niệm cuối cùng.



Nhưng rồi khi đang nằm nói chuyện với nhau thì bất ngờ Thái có điện thoại, 1 người bạn gọi ra ngoài có chút việc. Thái bảo vợ nếu buồn ngủ cứ ngủ, lát anh về sẽ đánh thức vợ. Ra khỏi phòng nhà nghỉ Thái còn cẩn thận tắt điện và đóng cửa giúp vợ. Mai vợ Thái nằm nghĩ về chuyện ngày mai ra tòa thì rơi nước mắt, họ thực sự vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Mai đã nghĩ rằng rồi giữa 2 người sẽ có phép màu xảy ra, chỉ tiếc là mẹ chồng cô không thể chờ được.



Mãi chưa thấy chồng về, Mai cũng không gọi điện mà tranh thủ chợp mắt một lúc. Nhưng rồi đúng lúc cô đang mơ màng thì choáng váng khi thấy có ai đó đè lê người mình, lúc ấy thực sự Mai đã nghĩ là chồng mình nên cô không có sự phản kháng.



Nhưng rồi sau 5 phút thì cô chết đứng khi nhận ra người đàn ông vừa ân ái với mình lại là người đàn ông lạ. Điện bật sáng, Mai vội vàng đẩy ngay người đàn ông đó ra:



- Anh… anh làm cái trò gì vậy?? Sao anh lại vào đây??



- Tôi… tôi xin lỗi, là tôi nhầm phòng. Bạn gái tôi ở phòng bên cạnh nhưng tôi lại tưởng, tôi xin lỗi.



Người đàn ông ấy rối rít xin lỗi rồi bỏ đi ngay lập tức. Mai quá bất ngờ và hoang mang nên cứ ngồi ì trên giường, mãi sau mới lò dò mặc lại đồ và một lúc thì Thái về. Anh vẫn tỏ thái độ bình thường như trước không hề thắc mắc về sắc mặt hơi khác thường của vợ. Anh ôm chặt lấy vợ vào lòng, vẫn hết lời khuyên vợ ngày mai không ra tòa nhưng Mai vẫn lắc đầu.



Thực ra lúc đó lòng Mai rối bời, cô không dám nói chuyện vừa xảy ra cho chồng biết. Cô sợ, cô sợ anh lại hiểu lầm rằng cô cố tình đưa người đàn ông đó đến. Đêm đó theo đề nghị của Thái, họ có ân ái với nhau lần cuối rồi sáng hôm sau dẫn nhau ra tòa.



1 tháng sau, Mai chết điếng khi biết mình có bầu. Cô không tin vào mắt mình nữa nhưng đó là sự thật, giờ cô biết phải làm sao?? Vừa hạnh phúc được làm mẹ nhưng lại quá đau khổ không dám đối diện với chồng cũ và mọi người nên Mai quyết định bỏ vào Nam mà không nói cho Thái biết.



Mai cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có 1 người bạn giúp đỡ cô là biết tình hình của mẹ con cô và Mai cũng yêu cầu người bạn đó không tiết lộ cho bất cứ ai biết về việc mình mang bầu và ở đâu. Mai mang thai đôi, đúng là trớ trêu, 5 năm sống bên chồng cô không thể có con nhưng ân ái với người đàn ông lạ 5 phút cô đã có 2 đứa con trong bụng.



1 thân một mình với cái thai đôi, Mai vất vả vô cùng nhưng cô vẫn gắng gượng, chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện sẽ bỏ con cả. Ngày trở dạ cũng là 1 mình cô bắt taxi vào viện, cô định vẫn sẽ giấu tất cả đợi ngày con cứng mới đưa con ra Bắc.



Tỉnh dậy sau ca mổ, Mai muốn được ra nhìn mặt 2 đứa con của mình ngay lập tức, nhưng rồi khi được y tá đẩy ra phòng sau sinh, Mai chết lặng khi thấy Thai đang 2 tay bồng 2 con rồi nói chuyện với chúng:



- Anh… Sao anh lại ở đây??



- Anh mới biết tin em nên vào ngay không ngờ đúng ngày em sinh. Em có biết thời gian qua anh đã đi tìm em khắp mọi nơi không. Anh đã suýt đâm vào ô tô đấy em có biết không. Nhưng giờ thì hạnh phúc quá rồi, con chúng ta đáng yêu vô cùng.



- Đó không phải là con chúng ta… em xin lỗi.



- Em không có lỗi gì cả. Sau đêm ấy anh chỉ cầu mong trời phật phù hộ cho em có con thôi. Mấy hôm nữa cả nhà mình sẽ cùng ra Bắc em nhé.



Hóa ra chính Thái là người thuê người đàn ông đó vào ngủ với vợ mình và anh đã hi vọng điều kì diệu có thể xảy đến. Thái đưa vợ và 2 đứa con tới trước mặt mẹ và tuyên bố : « Đây là con của bọn con sau cái đêm ở nhà nghỉ đó, chúng con sẽ đi đăng kí kết hôn lại. Giờ có thế nào thì con cũng không bao giờ bỏ vợ con con nữa đâu mẹ ạ ». Mai chỉ biết khóc, đời cô đúng là quá may mắn khi gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương mình tới như vậy.


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Lẻn vào ăn trộm thì thấy cô gái nằm hớ hênh nên gã trộm tiến tới để giở trò, ai dè cô ta không chống cự mà còn...


Đêm tân hôn, chê cô vợ nhà quê ngây thơ, ai dè lúc lâm trận chồng phải thều thào mở lời "xin tha"


Về nhà bạn trai ra mắt phải vào nấu cỗ mà vẫn bị mẹ anh hắt bát nước mắm vì quên bóc tỏi và cái kết rùng rợn khi cô gái đang cầm con dao trong tay


st