Nghĩ bạn trai lương 3 triệu/tháng, cô gái đòi chia tay rồi đứng hình khi bạn trai cười khẩy: “Đây chỉ là số tiền anh kiếm được trong vòng nửa giờ thôi
Đang đi ăn với bạn bè ở nhà hàng sang trọng thì Thúy để ý thấy gã bạn trai phụ hồ của mình đang nai lưng ra bưng xi măng ở nhà đối diện thì cô lấy cớ đau bụng bỏ về luôn. Không phải vì Thúy muốn chạy sang với bạn trai mà vì cô sợ lũ bạn biết mình có người yêu nghèo. Thúy và Lâm yêu nhau đến nay đã được hơn 2 năm, ngày đó Thúy mê vẻ đẹp trai của Lâm nên bất chấp yêu mà không quan trọng gì chuyện tiền bạc cả. Vậy nhưng yêu lâu mà bạn trai chỉ mãi là thằng phụ hồ không hơn không kém thì Thúy chán ngán vô cùng, trong khi đó lũ bạn của cô thì toàn khoe bạn trai đại gia đi xe tiền tỷ.
Lần nào đi tụ tập bạn bè thì y như rằng mấy cô bạn của Thúy cũng cười hả hê rồi khoe khoang…
- Bạn trai vừa cầu hôn tao bằng chiếc xế sang hơn 3 tỷ đấy. Thế mới nói đã là gái xinh thì phải yêu đại gia nó mới xứng. Không phải như con Thúy đâu…người yêu nó nghèo kiết xác!
- Ai bảo với mày bạn trai tao nghèo? Nhẫn kim cương 3 tỷ của mày đã là gì, tao còn được bạn trai mua hẳn cho căn biệt thự ven Tây Hồ cơ.
Nói thế cho đỡ mất mặt chứ thật ra Lâm tháng có 3 triệu thì lấy đâu ra mà mua mấy thứ xa xỉ ấy cho Thúy. Ngày lễ gì thì cô cũng chỉ được bạn trai tặng mấy món quà rẻ tiền tự tay làm, rồi lại đi ăn mấy món vỉa hè. Có lần Thúy kéo bạn trai vào nhà hàng sang trọng nhưng lúc đó thấy Lâm giơ ví ra có mỗi 100 ngàn thì cô hậm hực bỏ về luôn.
- Trong ví anh chắc không bao giờ có tiền triệu nhỉ?? Có mỗi 100 ngàn mà anh cũng ra đường được hả??
- Chắc tại hôm nay vội quá nên anh quên….
- Không phải là quên, mà nói đúng ra thì là anh không có. Lương 3 triệu/ tháng thì sao đủ thanh toán 1 bữa tối trong nhà hàng được cơ chứ??
- Để hôm khác anh bù cho em, giờ mình ra ăn mấy món vỉa hè được không??
- Thích thì anh tự đi một mình, tôi không muốn đến mấy cái chỗ bẩn thỉu đó.
Và thế là Thúy hậm hực bắt taxi về vì không muốn ngồi sau chiếc xe số của Lâm, cả đêm đó cô hậm hực lắm. Cô tự nghĩ mình xinh đẹp ra ngoài được khối thiếu gia để ý thì không việc gì phải lẽo đeo bám theo một gã nghèo như Lâm được. Thế là sáng hôm cô sau hẹn Lâm nói chuyện rõ ràng để tuyên bố chia tay, khỏi phải nói Lâm điếng người như nào vì không ngờ người con gái mình yêu lại đối xử với mình như vậy.
- Em giận vì hôm qua ví anh còn 100 ngàn đúng không?? Anh xin lỗi….nếu em thích thì tối nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Em muốn ăn gì anh cũng chiều.
- Thôi khỏi, đồng lương ít ỏi phụ hồ của anh thì có thể cho tôi ăn nhà hàng mãi được không??. Yêu anh lâu như vậy mà anh vẫn chỉ là thằng hèn. Tôi đã chán ngán anh lắm….tốt nhất là anh và tôi nên chia tay đi.
- Vậy ra em chia tay anh là vì lương anh 3 triệu/ tháng sao??
- Chứ còn sao nữa. Anh có tặng cho tôi nổi xế sang, nhẫn kim cương hay căn biệt thự không?? Lương phụ hồ quèn như anh thì tốt nhất là về quê mà lấy mấy cô gái quê mùa ấy.
Nói rồi Thúy khinh khỉnh nhìn bạn trai mình, thậm chí cô còn khoe khoang rằng mình được anh phó phòng tán tình này nọ. Vậy nhưng lúc đó Lâm chỉ cười rồi nhìn cô bạn gái tỉnh bơ.
- Thế thì em nhầm to rồi, lương anh đúng là 3 triệu thật….nhưng số tiền ấy là anh kiếm được trong vòng nửa giờ thôi mà em. Em thích nhẫn kim cương hay biệt thự anh đều cho em được.
- Cái gì?? 3 triệu trong vòng nửa giờ ư?? Sao một gã phụ hồ như anh lại có thể….
- À, chuyện anh đi làm phụ hồ chỉ là anh đang muốn học tập kinh nghiệm xây dựng để tự tay góp phần xây căn biệt thự cho mình thôi mà. Anh có cả hẳn một tập đoàn bất động sản lớn mạnh….vậy nên chắc anh không nghèo như em tưởng đâu. Chỉ là lâu nay anh muốn giấu kín để đợi khi căn biệt thự xây xong sẽ cầu hôn em. Vậy nhưng có vẻ không thành rồi…vì em sắp đi lấy anh phó phòng nào đó.
- Anh…._ Thúy cứng họng không thốt thành lời.
- Nếu em cưới thì gửi thiệp cho anh nhé. Anh sẽ mừng cưới em 24 ngàn đô…em cứ nhận lấy đừng ngại nhé.
Nói rồi Lâm bước đi, vậy nhưng lần này anh lái xe sang chứ không phải là con xe số mà lâu nay Thúy vẫn ngồi. Có lẽ hơn ai hết Thúy chỉ biết ân hận vì mình quá coi trọng tiền bạc mà đánh mất đi một người đàn ông tốt như Lâm…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1