Trà lóa hết cả mắt, lần đầu tiên cô được đến những nơi sang trọng ấy và tất cả những món đồ hàng hiệu kia là ông ấy mua tặng cô. Những thứ mà bạn trai 10 sẽ không bao giờ chạm tay tới được.



Hôm ấy đứa bạn thân tổ chức bữa tiệc sinh nhật ở bar và tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của Trà. Lẽ ra Long – người yêu 10 năm của cô cũng đi cùng nhưng vì anh lại bận đi ca 3 nên không thể tham dự được. Bạn bè của Long và Trà không phải thuộc hàng con nhà quá khá giả để có thể thường xuyên tới chốn mà giới trẻ ưa thích này. Lâu lâu có sự kiện quan trọng như sinh nhật ai đó thì tụi cô mới có 1 buổi tụ tập.



“Vào tới bar chẳng ai lại mặc kín đáo cả”, trước khi đi con bạn thân của Trà cứ bô bô như thế và bắt cô phải thay đồ khác. “Ừ thì thay”, Trà quay vào chọn chiếc váy bó sát cổ chữ V và khoét sâu ngực. Nếu đi cùng người yêu tới chốn này chắc chắn Trà không dám mặc cái váy này đâu, nhưng nay Long không đi mà, thôi kệ cô cứ xõa một lần với bạn bè cho hết mình. Đằng nào cuối năm cũng cưới rồi, sau không được chơi nữa lại tiếc.



Và đúng là mấy đứa bạn của trà quậy tung trời đất. Con bạn tổ chức sinh nhật được thằng người yêu của nó là thiếu gia bao có khác, rượu tây uống khỏi nghĩ. Chưa lần nào Trà được vui như thế, thậm chí đêm ấy cô và cả nhóm bạn chơi thâu đêm vì được thêm 1 anh đại gia khác bao. Người đàn ông này cũng đứng tuổi rồi, giới thiệu là bạn làm ăn của người yêu con bạn. Có thể nói đêm ấy là một chuyến bay đêm mà cả lũ ao ước từ lâu. Hóa đơn thanh toán đêm đó lên tới gần 200 triệu khiến Trà và lũ bạn há hốc mồm nhưng vị đại gia kia chỉ cười nhẹ rồi quẹt thẻ.



Về tới nhà đã rạng sáng Trà vất luôn túi xách một xó rồi lên giường lăn ra ngủ, mặc Long đi làm về gọi liên hồi cô cũng không biết. Trà ngủ tới tận chiều mới tỉnh thì thấy có người gõ cửa. Là Long, thấy bạn gái trong bộ dạng phờ phạc ấy Long đã to tiếng và 2 người xảy ra cãi vã:



– Em xem lại mình đi, con gái gì mà chơi bời qua đêm như vậy.



– Em đi với bạn chứ có phải đi một mình đâu.



– Kể cả là với bạn, bạn mà không tốt thì đừng có chơi nữa.



– Anh chẳng có quyền gì mà cấm em chơi với bạn bè. Em có quyền tự do của em.



– Nếu em cứ thích cái kiểu tự do như vậy thì chia tay đi.



– Chia tay thì chia tay, anh có gì mà tôi phải luyến tiếc.



Long tặng ngay Trà một cái tát rồi hầm hầm bỏ về, cũng nhiều lần họ cãi nhau thế này rồi nhưng lần này Trà thấy thái độ của Long có vẻ kiên quyết lắm. Nhưng cô cũng không chịu nhượng bộ, chẳng lẽ lấy Long là cô mất hết bạn bè sao?



Trà vừa định vùi đầu ngủ tiếp thì con bạn gọi điện: “Anh Hùng (vị đại gia tối qua) muốn hẹn đưa mày đi mua sắm đấy. Anh ấy nhờ tao nhắn với mỗi mày thôi, mày đi không”. Đang giận bạn trai nên Trà đồng ý đi luôn.



Cô bật dậy, tắm rửa rồi trang điểm đậm và lại chọn cho mình một bộ váy gợi cảm. Hùng đã dựng xe ở bên ngoài đợi sẵn cô. Long gọi điện, Trà không trả lời. Anh nhắn tin thì Trà nhắn ngay lại: “Quyết chia tay rồi thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi có người mới rồi”. Phen này Trà phải quyết trả thù Long mới được. Đút điện thoại vào túi xách, Trà bước lên chiếc ô tô sang trọng cùng người đàn ông ấy.



Ông ta nhìn Trà rồi mỉm cười: “Làm người yêu anh nhé, anh để ý em cả đêm qua rồi. Em yên tâm anh sẽ cho em một cuộc sống sung sướng, đừng gắn bó với thằng công nhân đó, phí cả đời đi em ạ”. Hình như ông ấy biết cô đã có người yêu, chắc là con bạn kể. Thôi mặc mọi chuyện, giờ cô muốn đi cho tình thần sảng khoái ra đã, tới đâu hay tới đó.


Vị đại gia đưa cô đi ăn, mua cho cô rất nhiều hàng hiệu đắt tiền. Trà lóa hết cả mắt, lần đầu tiên cô được đến những nơi sang trọng ấy và tất cả những món đồ hàng hiệu kia là ông ấy mua tặng cô. Những thứ mà bạn trai 10 năm kia sẽ không bao giờ chạm tay tới được. Người đàn ông ấy đã làm Trà choáng ngợp bằng vật chất và những lời đường mật. Để rồi cuối cùng cô đã tự nguyện theo ông ta và khách sạn và tự nguyện dâng hiến. Cô đã hi vọng mình sẽ đổi đời sau cái đêm đó và Long chỉ là dĩ vàng mà thôi.



Nhưng ai ngờ, ngay khi người đàn ông đó thỏa mãn xong xuôi thì thấy thêm 2 người đàn ông nữa cũng xuất hiện. Cô ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã choáng váng khi nghe gã đàn ông vừa chuyện ấy với cô nói.



– Phục vụ thêm bạn của anh đi nhớ là phải làm cho các anh ấy sung sướng giống như em vừa phục vụ anh đấy nhé.



– Tôi không phải là gái, các ông tìm chỗ khác.



– Không phải là gái thì em là hạng gì. Gái mới dễ dàng lên giường như thế. Mà cô cũng đâu có thiệt, tôi phải chi khá nhiều tiền cho cô rồi đó thôi. Ngoan ngoãn đi đừng để bọn này nổi nóng.



Vậy là đêm ấy Trà biến thành trò tiêu khiển cho lũ bệnh hoạn đó suốt cả đêm. Cô không ngờ mình bị đứa bạn thân bán đứng. Sáng hôm sau hắn ta lái xe vất cô xuống trước cửa phòng trọ, Trà lết tấm thân đầy vết bầm bước xuống thì đã thấy Long đứng đó. Anh ném vào cô cái nhìn khinh bỉ rồi nói câu cuối cùng: “Chia tay bạn trai 10 năm chỉ sau 2 giờ đi với đại gia thì cái kết thế này cũng dễ hiểu thôi mà. May là tôi chưa cưới em”.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st