Chết điếng khi biết lý do chồng muốn tôi không mặc gì khi đi ngủ dù trời rét căm căm
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 5 năm, cuộc sống vợ chồng cũng vui vẻ và hòa thuận. Tôi đã có con gái 4 tuổi và đã cho con ngủ riêng từ bé. Thế nên sinh hoạt của vợ chồng tôi rất tốt. Tôi thấy mình không những hòa hợp về tâm hồn mà còn rất hợp về chuyện ấy đối với chồng. Anh ấy cũng luôn cố gắng làm cho tôi hạnh phúc bằng những kinh nghiệm mới.
Chồng tôi làm cho một công ty truyền thông, công việc phải đi lại và tiếp xúc nhiều. Vì phải làm nhiều sự kiện liên quan đến giải trí nên anh được gặp nhiều cô gái trẻ đẹp, vóc dáng như người mẫu. Tôi thấy chồng mình cái gì cũng ổn, mỗi tội dại gái quá mức. Mỗi lần đi cùng tôi, anh cứ như sắp “đánh rơi” mắt đến nơi vì phía trước có một cô gái đẹp đi tới.
Tôi đã mắng anh rất nhiều lần vì chuyện này nhưng rồi anh vẫn “chứng nào tật nấy”. Nói mãi thành chán, tôi cũng đành mặc kệ vì nghĩ rằng, đàn ông nào mà chả mê gái.
Đợt này thời tiết đang chuyển lạnh, tôi thì vốn sợ lạnh nên đài mới báo gió mùa là tôi đã thủ thế sẵn, mua một loạt quần áo ấm. Tôi còn cẩn thận mua cả mấy bộ pyjama bằng nỉ để sẵn trong tủ để mặc lúc đi ngủ. Chăn ấm cũng được tôi mang xuống giường.
Thế nhưng tối nay, khi tôi đang thay áo quần để đi ngủ thì ông chồng dại gái của tôi đã kéo tôi xuống giường rồi bảo: “Em đừng mặc gì cả nhé, hôm nay thử cảm giác mới”.
Trời ạ! Có lẽ ông chồng của tôi lại nổi cơn điên rồi. Tôi thầm nghĩ vậy rồi nguýt chồng một cái rõ dài: “Anh định cho em thành cục nước đá à? Trời rét thế này cởi hết thì ngủ sao nổi?”.
Chồng tôi cầm trong tay cái điều khiển điều hòa lắc lắc trước mặt tôi rồi bảo: “Để anh bật điều hòa 28 độ là khỏe”.
Nói rồi chồng tôi kéo tôi xuống giường, đá phăng cái chăn bông to sụ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, chỉ đắp lên người chiếc chăn mỏng rồi bắt đầu cởi hết quần áo của tôi. Tôi hốt hoảng vì trời đang lạnh sẵn nên đá chồng tán loạn. Một lúc sau thì chúng tôi đã cười khúc khích trong chăn.
Sự việc này tiếp diễn một thời gian khá dài. Tôi cứ càm ràm chồng mãi vì mùa đông vẫn phải bật điều hòa, tốn điện chết đi được. Nhưng lão chồng của tôi vẫn tỉnh bơ, cứ thích tôi không mặc gì khi đi ngủ dù trời rét căm căm.
Một bữa nọ, máy tính tôi bị hỏng thế là tôi vào phòng làm việc của chồng để dùng máy của anh. Tôi cũng ít khi vào đây vì vợ chồng tôi khá tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Sau khi dọn đống rác trên bàn làm việc của chồng, tôi bật máy tính để soạn nốt cái văn bản gửi cho sếp. Soạn xong, tôi mở email để gửi thì thấy email của chồng báo đăng nhập tự động. Tò mò, tôi vào xem thì phát hiện ra một bí mật kinh khủng.
Ở phần thư đã gửi, tôi thấy chồng mình có giữ rất nhiều bức thư đã gửi đi cho một cô gái tên Thùy. Tôi đọc hết loạt thư này thì phát hiện ra rằng, chồng mình đã gặp gỡ cô gái ấy và còn ngủ với cô ta mấy lần.
Nhưng kinh khủng nhất vẫn là khi tôi đọc được dòng chữ: “Thùy à, anh đã thử cảm giác nằm ngủ không mặc gì giống như lần chúng ta đi khách sạn, thế nhưng vợ anh vẫn không thể mang lại cho anh cái cảm giác hạnh phúc như em đã từng làm cho anh. Cô ấy không có đôi chân dài như em, không có phần bụng thon như em, cô ấy cứ nằm như một khúc gỗ vậy. Anh chẳng thấy có gì thú vị cả, dù đã thử gần 1 tháng nay rồi. Sao em không trả lời tin nhắn và thư của anh? Anh gọi cho em cũng không được”.
Tôi bủn rủn chân tay khi đọc xong bức thư trên máy tính của chồng. Thì ra chồng tôi đã lén lút ngoại tình với một trong những khách hàng của anh mà tôi không hề hay biết. Đã thế anh ta còn so sánh tôi với cô gái đó. Tôi cứ tưởng việc anh ta muốn tôi không mặc gì đi ngủ khi trời rét là để thử cảm giác mới, nào ngờ, sự thật phía sau khiến tôi thấy quá kinh tởm.
Tôi bước về phòng, nằm vật ra giường rồi nghĩ: “Chả nhẽ cuộc hôn nhân của mình đến đây là kết thúc?”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1