Tôi vứt cho vợ cục tiền, giọng lạnh ngắt:



- Đấy, tiền tiêu tháng này đấy, đếm đi không lại bảo tôi đưa thiếu.



- Thôi khỏi cần, tôi đâu đến mức bủn xỉn như thế. Mà tối nay tôi có hẹn rồi, anh ở nhà nấu cơm cho con ăn rồi dạy nó học đi nhé. Hôm nay đến lượt của anh đấy.



- Cô điên à? Tôi cũng có hẹn rồi, tôi đã nói trước với cô mấy hôm, sao cô không sắp xếp đi?



- Tôi làm đúng giao kèo của chúng ta mà, anh bị điên thì có. Lịch tôi còn ghi kỹ đây này. Tôi đi đây, bồ tôi đang chờ.



- Bồ tôi cũng đang chờ, kệ cô đấy,



Nói rồi tôi chạy ra khỏi cổng, leo lên ô tô phóng vút đi. Tôi mặc kệ vợ và đứa con gái 10 tuổi đang ở nhà.



Thực ra chúng tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, có với nhau 1 đứa con gái, cuộc sống hạnh phúc vì cả hai chúng tôi đều kiếm ra tiền cho đến một ngày tôi có bồ.



Tôi không kiềm chế được trước vẻ đẹp gợi cảm của cô thư ký và chúng tôi đã đi nhà nghỉ với nhau. Kể từ giây phút đó, gia đình tôi tan vỡ. Vợ tôi biết, cô ấy không nói gì mà ngang nhiên đi cặp bồ lại. Tôi bắt gặp, cô ấy chỉ tỉnh bơ bảo:



- Ông ăn chả, bà ăn nem, có gì mà hốt, khổ!



Tôi cứng họng, đúng là tôi đã phản bội cô ấy trước, lúc đó, con gái tôi mới 5 tuổi, nó còn quá bé và tôi không muốn ly hôn, tôi cũng nghĩ rằng tôi chỉ bị say nắng chút ít rồi sẽ trở về với vợ con thôi ai ngờ tôi chìm đắm hết cuộc tình này đến cuộc tình khác. Vợ tôi cũng vậy. Thế nên chúng tôi thống nhất với nhau rằng sẽ giả vờ sống hạnh phúc với nhau để cho con đỡ khổ, đến khi con lớn sẽ viết đơn ly hôn để giải thoát cho nhau.



Trong suốt những năm đó, vợ chồng tôi phân chia lịch chăm con, chúng tôi thỉnh thoảng đi ăn ngoài với nhau, đi xem phim với nhau như một gia đình hạnh phúc, con tôi còn bé nên nó không biết gì hết, chỉ biết gọi bố, mẹ. Đến khi nó lớn, ngày chẵn thì tôi dạy nó học, ngày lẻ thì vợ tôi, nhưng thường chúng tôi bận việc riêng nên công việc dạy con chúng tôi làm rất qua loa. Tôi lúc đấy đã tìm được tình yêu đích thực còn vợ tôi cũng đã tìm được một vị đại gia có tiếng. Cô ấy cũng nhiều lần bị đánh ghen vì mang tiếng giật chồng. Tôi nghe những tin đồn đó thì chỉ cười khẩy, vợ tôi cũng chỉ là hạng gái xoàng xĩnh đó mà thôi. Cô ta chả ra cái gì và đó là lý do tôi chán cô ấy.



Càng ngày, tôi càng không chịu đựng được vợ và chỉ muốn ly hôn cho xong. Vợ tôi cũng bảo:



- Ừ, tôi cũng muốn ly hôn, sống với anh giả tạo lắm, tôi không chịu được.



- Cô cũng giả tạo lắm, cô không biết à? Cứ lên mạng nói đủ thứ đạo đức, nhưng cô lại đi giật chồng người ta đấy.



- Cũng như anh thôi, anh đang ăn ngủ với gần hết gái ở thành phố này để tìm tình yêu đích thực của đời mình đấy.



Những cuộc cãi vã như thế xảy ra thường xuyên trong gia đình tôi. Thường thì con gái tôi không biết vì nó ở phòng khác nhưng có một vài lần chúng tôi ném đồ đạc, không đóng cửa và nó chứng kiến tất cả. Tôi nghĩ, cũng chẳng cần giấu nó nữa, giờ nó đã 15 tuổi, nó cần phải biết bố mẹ nó sống với nhau như thế nào để sau này còn chuẩn bị tâm lý khi chúng tôi ly hôn.



Đợt này tôi gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, bồ tôi đột ngột bỏ tôi đi lấy đại gia nên tôi buồn lắm, hay ở nhà. Lúc đó, tôi mới biết đứa con gái 15 tuổi của mình suốt ngày đi chơi lêu lổng, ăn mặc hở hang, vào bar bủng này nọ với bạn bè. Tôi giận lắm, mới tí tuổi đầu mà đã ăn chơi thế này thì có hỏng người thôi. Tối đó, tôi chờ nó về rồi quát:



- Thy, đứng lại bố bảo:



- Vâng, sao hả bố? – Nó đáp, chân vẫn bước lên gác.



- Đứng lại, sao mày suốt ngày ăn chơi, không lo học hành, suốt ngày đàn đúm thì lớn lên thành cái gì hả?



Nó đứng lại, tròn mắt nhìn tôi tỉnh bơ:



- Thì con ngoại tình như bố, giật chồng như mẹ chứ sao.



Tôi khựng người, nó đáp xong, đi lên lầu. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Tôi đang nếm đủ mọi thất bại của đời người nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, thất bại lớn nhất của đời mình đó chính là đã bỏ bê đứa con duy nhất của mình, khiến nó trở thành một người vô cảm và phát triển lệch lạc như thế này. Cả tôi và vợ tôi, chúng tôi đều quá chú tâm vào cuộc sống của chính mình, chạy theo những đam mê cá nhân ích kỷ, ngoại tình vớ vẩn ở bên ngoài mà quên mất việc phải nuôi dạy con, vun vén gia đình. Tôi cứ nghĩ không ly hôn thì sẽ giúp con không bị tổn thương vì có cả bố lẫn mẹ nhưng chúng tôi lại làm tổn thương con gái tôi bằng một gia đình giả tạo. Giờ tôi phải làm gì với đứa con gái tội nghiệp của tôi đây hả mọi người?



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st