Bỏ mặc vợ đau đẻ để vào nhà nghỉ vui vẻ với nhân tình ai dè vừa vén váy đã phải bỏ chạy khi thấy thứ này
Xã hội bây giờ hiện đại, chính vì vậy mà chuyện trinh tiết phụ nữ không còn hà khắc như trước. Vậy nhưng nếu nói thực chất về suy nghĩ của cánh đàn ông thì dám khẳng định 99% đều mong muốn lấy được một cô vợ còn trinh, mấy ông chồng cứ to miệng bảo tôi không quan trọng chuyện đó…thì chẳng qua là dối lòng. Chẳng thế mà dù đã kết hôn thậm chí sắp lên chức bố nhưng Hùng vẫn cứ tơ tưởng cái chuyện gạ được gái trinh lên giường, ngày đó Hùng cưới Liên vì yêu. Nhưng kể từ khi đêm tân hôn hì hục tận cả tiếng mãi không thấy giọt máu ấy đâu anh chán ngán vô cùng…
Dù vợ thề thốt rằng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với mình nhưng Hùng vẫn chẳng tin đó sự thật, vì nếu còn thì tất nhiên phải có giọt máu ấy rơi ra. Để giữ yên ấm gia đình vì dù sao cũng kết hôn rồi, hơn nữa là có được địa vị như ngày hôm nay cũng là nhờ cả vào Liên nên Hùng giả vờ coi như tin vợ nhưng cũng từ đó anh cho mình cái quyền tìm gái trinh để gạ gẫm thử vị trinh tiết. Cứ thế Hùng ngoại tình bên ngoài lén lút giấu diếm vợ, đặc biệt kể từ khi Liên có bầu vì đời sống chăn gối cũng không được thoải mái như trước nên Hùng thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng với bồ.
Vậy nhưng cái khổ ở đây là dù cặp hết cô hotgirl này đến cô chân dài khác thì chỉ được mỗi mặt xinh dáng ngon chứ chẳng cô nào còn trinh khi đến với Hùng cả. Chính vì chưa được nếm mùi trinh tiết nên Hùng càng điên tiết đi tìm bằng được, và rồi cuối cùng anh cũng tìm được một cô gái quê vừa trong sáng lại ngây thơ. Nhìn qua thì Hùng đã là biết còn trinh 100% chẳng thế mà anh liên tục gạ gẫm rồi chiều chuộng với âm mưu nhanh chóng đưa cô ta vào nhà nghỉ hưởng “cái ngàn vàng”.
Kể từ ngày có bồ ngoan hiền Hùng phấn khởi hẳn, tất nhiên cái việc sung sướn ấy an phải hoãn lại khi đứng trước mặt vợ. Hùng tự nghĩ dù sao Liên cũng đang mang thai đứa con của mình không thể để vợ phát hiện ra ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, ra ngoài cặp kè gái gú nhưng về nhà lại ngoan ngoãn chiều chuộng vợ. Chính vì thế mà Liên không mảy may nghi ngờ gì chồng mình, có chăng lúc nào cảm thấy chồng ít quan tâm mình thì cô nhắc khéo…
- Dạo này em thấy anh khác quá…có phải anh chê em bụng bầu xấu xí nên ngủ trong phòng đọc sách đúng không? Đêm nào tình dậy em cũng chẳng thấy anh đâu cả…hay anh chán em rồi.
- Vớ vẩn, anh ngủ phòng đọc vì nửa đêm anh sợ mình cựa quậy thúc vào bụng em khiến em mất ngủ. Anh chỉ thương vợ thôi…chứ còn hơi sức đâu mà tơ tưởng mấy cô khác chứ.?
- Nhưng người ta bảo khi vợ mang bầu thì chồng thường hay ngoại tình lắm…
- Thế em tin anh hay tin mấy chuyện vớ vẩn người ta nói. Em cứ nghi ngờ rồi lại mệt ra chứ được ích lợi gì đâu.
Lấy được lòng tin của vợ nên Hùng cứ mải miết đi cạnh bồ, vậy nhưng như người ta bỏ tiền ra được bồ phục vụ. Chứ ngược lại với Hùng thì anh yêu chiều rồi mua đủ thứ hàng hiệu nhưng cô bồ vẫn một hai không chịu dâng hiến cái ngàn vàng cho mình. Vậy nhưng cô bồ càng tỏ thái độ ấy thì Hùng lại càng thích vì dù sao để đưa được gái trinh lên giường không phải là chuyện dễ. Hùng cứ mua chuộc bồ của mình bằng những món quà đắt tiền vì anh tin kiểu gì cô bồ cũng bị dụ dỗ.
Và quả thật đúng như Hùng nghĩ, chỉ sau 2 tuần giữ khư khư cái ngàn vàng thì cô bồ cũng chịu dâng hiến. Vậy nhưng khổ nỗi sớm không cho lại đúng cái lúc Hùng đang đưa vợ đi đẻ thì cô bồ lại gật đầu dâng hiến.
- Sao em không cho anh sớm hơn chứ? Bây giờ anh đang bận đưa mụ vợ anh đi đẻ mất rồi. Để mai anh qua chỗ em nhé cưng. _ Hùng dỗ dành
- Em chỉ đồng ý hôm nay thôi…anh mà không đến thì em đổi ý đây. Bảo vợ anh nhịn đẻ đi….đau đẻ thôi chứ có gì đâu cơ chứ?
- Mụ vợ anh mà biết thì…
- Thế anh có muốn hưởng cái ngàn vàng không? Tùy anh đấy…không đến thì em không dâng hiến nữa đâu.
Thấy bồ giận dỗi như vậy Hùng lo sốt vó vì anh mất công sức gạ gẫm gẫm cả mấy tháng trời nên không thể để cơ hội này vuột mất như vậy được. Suy đi nghĩ lại Hùng bỏ mặc vợ đau đẻ rồi giả vờ công ty có chuyện gấp, anh phóng xe lao như bay đến gặp cô bồ của mình. Vừa bước vào thấy bồ mặc bộ váy hai dây quyến rũ mà Hùng không kiềm chế nổi, anh lao vào ôm hốn ngấu nghiến rồi từ từ vén váy lên chiêm ngưỡng “cái ngàn vàng” mà mình sắp chiếm lấy. Vậy nhưng thay vì hí hửng thì Hùng hét lên rồi ngã lăn xuống đất..
- “Chỗ đó” của cô thật bẩn thỉu….cô dùng màng trinh giả mà còn dám giả nai với tôi sao? Màng trinh giả còn dính trên quần cô kìa…
Nói rồi Hùng lao nhanh bước đi để mặc cho cô bồ gào thét, đối với Hùng lúc đó chưa bao giờ anh sợ màng trinh đến thế. Chợt nhận ra vợ vẫn ở trong bệnh viện, Hùng phóng xe đến lần này anh tự nhủ sẽ thú nhận với vợ và mong cô tha thứ cho hành động tày đình của mình. Có lẽ từ nay Hùng cạch luôn cái trò ngoại tình…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1