Bồ chui dưới gầm giường trốn vợ, ai dè vợ vào lôi chồng ra rồi đẩy người đàn ông khác vào với cô bồ và khóa cửa lại
Hình như trên đời này chưa có chuyện gì là không thể xảy ra thì phải. Chỉ vì chứng kiến cái cảnh kì lạ này thì mọi người mới có thể hiểu được rằng trên đời này vốn dĩ có nhiều điều kì lạ và khó hiểu hơn chúng ta đã nghĩ.
Anh với chị kết hôn đến nay mới gần 4 năm, họ có với nhau 1 đứa con gái lên 2 tuổi và đã đi nhà trẻ. Tưởng rằng 4 năm yêu đương mặn nồng, 4 năm làm vợ làm chồng đã ngót gần chục năm bên nhau rồi họ sẽ chẳng thể nào mà rời xa nhau hay phản bội nhau đâu.
Vậy đó, thế mà cái mà anh ấy nhận được lên chức là gặp ngay chuyện. Người đời nói quả thực không sai chút nào. Phụ nữ là để thử lòng lúc nghèo khó. Bởi thế mà có biết bao nhiêu anh chàng nhà giàu dùng những căn nhà cấp 4 cũ dột nát để thử lòng người yêu mình đâu. Còn đàn ông thì thử lòng lúc giàu sang. Các anh hình như dễ hư đốn hơn khi có tiền, có điều kiện thì phải. Bởi ngoài tiền nuôi vợ con anh còn dư cả khả năng để chăm sóc chi trả cho cả 1 cô bồ nữa cơ mà.
Thế đó, vậy là đủ hiểu khi anh lên chức phó phòng anh đã phản bội chị từ lúc nào mà chị cũng chẳng thể nào hay biết. Bởi nào có phải lúc nào cũng có thể có được mọi thứ tốt đẹp như anh chị muốn. Dẫu sao thì giờ mọi thứ cũng đã không còn như ban đầu. Anh bận việc, chị cũng có công việc của mình. Chị quyết định không nghỉ việc ở nhà chăm sóc con rồi bó mình vào 4 bức tường. Bởi chị chứng kiến quá nhiều người đàn ông phản bội, coi thường vợ mình khi cô ấy trở thành người ăn bám.
Biết anh ngoại tình, chị còn biết cả việc anh tranh thủ đưa cả nhân tình về nhà trong những ngày vắng chị. Chị thường xuyên có công việc hay phải đi công tác tỉnh chừng 1 đến 2 ngày. Chính những ngày như thế anh đã lôi kéo bồ về tận nhà mình. Anh tận dụng giỏi ghê, như thế vừa không sợ người ngoài hay đồng nghiệp bắt gặp mà còn đỡ được hẳn 1 khoản khách sạn đáng kể.
Nhưng anh quên mất, chị là phụ nữ, chị vô cùng nhạy cảm. Chị đủ tinh ý để có thể phát hiện ra anh đang là con mèo ăn vụng. Thế đó, anh không thể nào lường trước được có ngày thế này. Hôm đó, chị đã nói với anh rằng mai chị mới về. Thế mà, đột ngột tối ấy chị đã về nhà. Trong cái lúc cuống cuồng khi nghe giọng chị anh vội nhắc cô bồ của mình:
- Em trốn xuống gầm giường 1 lúc nhé, vợ anh về tí rồi lại đi mà!!!!!!
- Không chịu đâu.
- Nhanh lên, cô ấy mà bắt là hết cả hẹn hò đấy nhé.
- Được rồi, em trốn đây.
Cô ả vừa trốn xong thì vợ vào trong phòng. Nhìn thấy anh đang hớn hở đón mình với cái tư thế nửa người khỏa thân thì chị lập tức kéo anh ra ngoài. Anh tưởng chị định làm gì, không ngờ chị kéo anh ra đã kịp đẩy vào 1 chàng trai vào căn phòng của mình.
Vậy đó, nhanh chóng ở đó có đến 2 đôi mỗi đôi đang đều xử lý chuyện của riêng mình. Cô bồ của chồng khóc lóc nức nở ở phòng kế bên. Nhưng may mắn là chị đã kịp khóa cửa phòng lại, còn anh chị thì đang ở phòng của con nên không thể nào mà cố cũng không nghe được tiếng cầu cứu thất thanh của cô bồ xinh đẹp của anh.
Gần gũi xong xuôi vợ mới dắt tay chồng về phòng mình để chứng kiến cái cảnh đó. Thật không ngờ người đàn ông mà vợ dắt theo chính là gã phải chi trả nuôi cô này cả năm mà chưa được gì từ cô ta. Anh ta buộc hết tay chân cô ta lại rồi bắt đầu tra khảo đòi tiền của mình.
Vào phòng thấy cô bồ khóc lóc xin anh kia, nhìn việc anh chàng kia tức giận đủ khiến anh sợ mất mật. Hóa ra cô bồ không có xinh đẹp ngoan hiền gì hết mà cô ấy đã khiến cho anh chết cứng chỉ vì giả danh. Giờ thì vợ đã dạy cho cả hai kẻ phản bội 1 bài học suốt đời không quên rồi. Chị tin, chồng mình sẽ không còn bao giờ có ý định ngoại tình nữa.
Còn cô bồ kia cũng không dám ho he cướp chồng của chị thêm một lần nào nữa đâu. Đã trừng trị là phải trị tận gốc thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1