Bi kịch bắt đầu từ lúc con dâu mang số của hồi môn 3 tỷ về nhà chồng
Thảo lấy chồng, bố mẹ cô chỉ có mụn con gái nên cứ khóc rấm rứt suốt từ hôm nhà trai đến hỏi đến lúc cưới. Chả hiểu tại sao con gái ông bà lại chọn cái thằng rể bình thường như vậy. Người gầy nhẳng, cao lêu nghêu, là nhân viên ngân hàng bình thường. Nhà con rể ông bà cũng ở thành phố nhưng bé bằng cái lỗ mũi. Cả nhà 4 người, giờ có thêm Thảo là 5 người cùng chui ra chui vào trong căn nhà chỉ rộng 30 mét vuông. Vợ chồng Thảo cưới xong bố mẹ chồng cho lên tầng 4, cũng là tầng cuối cùng của căn nhà ở. Thảo quen ở nhà cao cửa rộng rồi giờ về ở căn nhà bé tí cũng có chút choáng váng, nhất là phải leo 4 tầng lầu.
Nhưng Thảo yêu Khánh, cô gặp anh trong một lần đến giao dịch ở ngân hàng. Ai cũng chê Khánh xấu nhưng Thảo thấy Khánh là người tốt. Lần đó có một cụ ông chạy vào gào khóc inh ỏi, bảo là bị cướp, không có tiền về quê thế là Khánh chạy ra dúi vào tay ông cụ 200 ngàn rồi đưa cụ ra bên ngoài. Thảo nhìn thấy hành động đó thì cảm kích Khánh lắm, sau khi giao dịch xong, họ bắt chuyện với nhau rồi cho nhau số điện thoại.
Yêu nhau được 2 năm thì Khánh hỏi cưới Thảo. Gia đình Thảo khá giàu có, bố mẹ lại có mỗi cô nên họ chăm chút cho con gái của mình lắm. Họ lo sợ Thảo thiếu thốn nên chuẩn bị của hồi môn rất lớn. Bố mẹ Thảo đưa cho cô 3 tỷ, bảo là để cô xoay sở khi về nhà chồng. Bố mẹ cô dặn là phải giữ kín, chỉ nên nói với nhà chồng số tiền nhỏ thôi.
Thế mà đêm đó, khi Khánh hỏi số tiền hồi môn, Thảo thành thật bảo với chồng rằng, bố mẹ cho mình 3 tỷ. Mẹ chồng Thảo đứng ngoài nghe được cười thầm. Chà, không ngờ con dâu của bà lại giàu có như vậy.
Về nhà Khánh làm dâu rồi Thảo mới biết bố mẹ chồng anh là tay nghiện cờ bạc nặng. Cô em gái thì cứ xin tiền mẹ và anh để mua sắm tẹt ga. Cưới xong hai vợ chồng có ít tiền mừng, Thảo gom lại để trong tủ nhưng đến khi cần dùng lấy ra thì đã thấy vơi đi phân nửa. Thảo hoảng hốt hỏi chồng thì Khánh bảo rằng mình không lấy. Tủ thì vẫn khóa, chìa khóa cô vẫn cầm, Thảo nghi ngờ chồng nhưng rồi cũng gắng cho qua mọi chuyện.
Đến hôm có việc cần dùng nhiều tiền, Thảo mở két đựng tiền hồi môn bố mẹ đẻ cho thì sốc khi thấy số tiền còn lại trong két chỉ còn 1,5 tỷ. Thảo nghĩ ngay đến chồng, Thảo gọi điện cho Khánh, bảo anh về nhà gấp để giải quyết công việc gia đình. Khánh về, Thảo đốp luôn vào mặt chồng:
- Anh lấy tiền em phải không? Chỉ có anh biết em có số tiền hồi môn 3 tỷ, mà anh cũng biết mật mã két nữa. Em bị mất 1,5 tỷ.
- Em nói linh tinh, anh chả bao giờ làm vậy. Mà anh lấy tiền em làm cái gì cơ chứ?
Cả hai vợ chồng cứ cãi qua cãi lại một hồi lâu, đến lúc tức điên, Khánh cầm cái bình hoa để trên bàn trang điểm định ném xuống sàn. Không hiểu sao chiếc bình lại bay thẳng vào đầu Thảo tóe máu. Mảnh thủy tinh đâm vào mắt Thảo khiến cô ôm mặt gào rú. Khánh hoảng quá ôm vợ đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, do mảnh thủy tinh găm vào quá sâu nên một mắt của Thảo không thể nhìn được. Bố mẹ Thảo biết chuyện kéo sang đòi con gái về, cả hai nhà chửi nhau rầm trời. Thảo không dám nói với bố mẹ chuyện của hồi môn bị mất phân nửa. Tuy nhiên, sau một thời gian tĩnh dưỡng, Thảo nhớ chồng bèn xin bố mẹ về nhà Khánh.
Cho đến một hôm, khi Thảo đang nằm ngủ thì nghe có tiếng cãi nhau dưới nhà, cô đi xuống thì thấy hơn chục người đàn ông xăm trổ đầy mình vác dao, gậy đến nhà bắt bố mẹ chồng cô. Họ thẳng tay đánh ông bà, máu me be bét. Thảo hoảng quá, đang định bước lên thì nghe tiếng mẹ chồng cô thì thào: “Đừng đánh nữa. Tôi mới lấy được 1,5 tỷ của con dâu, tôi sẽ đưa cho các ông”.
Lúc này, Thảo mới ngớ người, thì ra mẹ chồng cô mới là thủ phạm. Sao bà biết được số tiền ấy nhỉ, chẳng phải két tiền cô đã để sâu trong tủ, mật khẩu và chìa khóa cô vẫn giữ kín chỉ nói với chồng thôi mà? Đám người kia bắt đầu giãn ra khi thấy mẹ chồng cô đưa cho họ cục tiền lớn như vậy. Đợi họ đi hết, Thảo chạy xuống hỏi mẹ chồng:
- Mẹ, sao mẹ lấy tiền của con? Sao mẹ làm thế được.
- Tao lấy hồi nào?
- Con vừa nghe mẹ nói. Sao mẹ làm thế được?
- Tao không lấy, mày đừng có ăn hô đổ thừa. Cút đi cái đồ chột mắt.
Thảo choáng váng, cả bố chồng cô cũng lao vào xỉa xói cô. Thảo lê bước lên phòng. Thì ra mẹ chồng Thảo dỗ ngon dỗ ngọt con trai, hỏi mật mã két và bắt chồng cô lấy trộm chìa khóa của Thảo vì bà biết Thảo kiểu gì cũng trút hết ruột gan với chồng, rồi sau đó bà lấy cắp tiền. Bà định lấy một nửa nhưng rồi cơn khát cờ bạc lại thôi thúc, bà lại hành động thêm lần nữa.
Sau khi phát hiện ra sự việc. Thảo kiên quyết quay về nhà bố mẹ. Cô không ngờ cuộc hôn nhân 6 tháng của mình lại có giá đắt như thế. Thảo vừa bị mù một mắt, vừa bị mất 3 tỷ và số tiền mừng cưới. Khánh quỳ xuống xin lỗi Thảo, mong Thảo nghĩ lại nhưng cô lạnh lùng quay đi. Cô không muốn bi kịch này kéo dài thêm chút nào nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"