30 tuổi chưa biết mùi đàn ông, cô gái đành thuê trai bao về nhà, xui xẻo để mẹ nhìn thấy và nằng nặc nhận con rể
Đã cán mốc 30 tuổi rồi mà Thư chưa 1 lần biết yêu là gì. Cô cũng xinh, công việc ổn định nhưng đến tuổi này rồi chả có anh nào hỏi cưới cả. Cũng tại vì ngày trước hồi đi học cô quyết không yêu để học hành cẩn thận, nhưng đến khi học xong tấm bằng thạc sĩ thì đã đứng tuổi rồi. Anh nào đến tìm hiểu Thư không quá 3 bữa lại tự động rút lui khiến cô không hiểu tại sao.
Giờ đi họp lớp, tụ tập bạn bè cô cũng đã có chồng con hết rồi riêng cô lẻ bóng 1 mình. Nhiều khi bài ca bao giờ lấy chồng mà tất cả mọi người hỏi Thư khiến cô phát rồ phát dại, xấu hổ vô cùng. Không hiểu đàn ông có cái gì mà tụi bạn cô ham hố thế, Thư tò mò cũng muốn thử xem thế nào. Và rồi cô tìm đối tượng làm chuột bạch cho mình là gã trai bao.
Tối ấy, Thư ăn vận đẹp đẽ đến tụ điểm có trai bao đứng lượn đi lượn lại ngắm các anh rồi dừng lại ở 1 anh thân hình vạm vỡ, trắng trẻo đang cúi mặt vào chiếc điện thoại.
- Anh này, tôi muốn anh đêm nay phục vụ tôi. 500 ngàn anh đi chứ??
- Đi, tiền nhà nghỉ cô tự trả nhé.
- Về nhà tôi, tôi không thích ra nhà nghỉ??
- Thôi được, nhưng cô có chồng chưa?? Về nhà tôi sợ chồng cô đánh ghen lắm.
- Tôi chưa chồng nên anh thoải mái đi.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Đưa gã trai bao đó về nhà Thư lẻn lẻn kéo anh ta lên phòng mình. Nhìn anh ta khá đẹp trai, cơ bắp cuồn cuồn Thư thích lắm nhưng cô lại chẹp miệng lẩm bẩm: “Ngon trai thế này mà đi làm trai bao, phí quá!!”.
- Bắt đầu thôi chứ cô. 1 đêm tôi phải làm mấy cuốc chứ 1 cuốc của cô thì chết đói mất.
- Gớm, anh vội gì?? 1 đêm mấy cuốc chắc 1 tháng anh thu nhập cả trăm triệu ấy nhỉ??
- Cô muốn làm giàu như tôi à??
- À, không tôi trêu anh thế thôi.
- Cô cởi áo ra đi.
- Tôi cởi á??
- Ơ thế không cởi tôi phục vụ cô kiểu gì??
Ngượng ngùng cởi đồ ra Thư vã hết mồ hôi hột vì lần đầu làm chuyện ấy. Thấy vậy gã trai kia cười khẩy mà cúi xuống hôn cô cách say đắm đúng lúc đó thì mẹ Thư ập vào.
- Cái gì thế này?? Thư, mày có bạn trai từ bao giờ?? Mày còn đưa trai về nhà ngủ mà không thèm ra mắt bố mẹ lấy 1 lần ư?? Cậu ta là ai, quê quán ở đâu, yêu con từ bao giờ.
- Mẹ… sao mẹ lại xông vào phòng con như thế?? Không phải như mẹ nghĩ đâu, anh ấy không phải là người yêu con.
- Mày lại cãi rồi. Không phải người yêu thế 2 đứa mày đang làm gì nhau đấy, không yêu mà lại lên giường như thế kia à?? Mẹ quyết rồi, anh này body cũng ổn, nhìn tử tế mẹ nhận làm con rể luôn. Vì cháu đã nhỡ ngủ với con gái bác rồi nên ngày mai cháu hãy bảo bố mẹ mang trầu cau sang hỏi cưới em Thư đi. Cưới đi rồi bác cho 2 đứa 5 cây vàng làm vốn.
- Cưới ạ?? Cháu…cháu – Tay trai bao kia lúng túng lên tiếng.
- Khổ quá, con đã bảo anh ấy không phải bạn trai con mà mẹ cứ nhận là con rể thế??
- Tao không biết, cứ ngủ với con gái tao là con rể tao rồi. Cậu mà không cưới con Thư là tôi xử cậu luôn đấy.
– Mẹ Thư cầm chiếc kéo trên tay cứ cắt miệng vải như đúng rồi khiến anh chàng kia sợ xanh mặt vội đáp.
- Dạ, cưới…cưới ạ. Ngày mai nhà cháu sẽ sang hỏi cưới ạ.
Mẹ xuống phòng, Thư nhìn anh chàng kia mặt ngắn tũn lại không biết xử trí làm sao?? Nghĩ anh ta chỉ hứa đại cho mẹ vừa lòng ai ngờ sáng hôm sau nhà anh ta mang trầu cau đến hỏi cưới thật.
- Ơ, anh bị điên à?? Sao lại đến hỏi cưới tôi?? Chúng ta còn chưa biết gì về nhau cơ mà??
- Thì anh bị mẹ em ép buộc mà. Nhưng thôi, cứ cưới về tính tiếp để bảo toàn tính mạng đã.
- Anh hại đời tôi rồi!! Huhu.
Ngượng nghịu làm đám cưới với anh chàng trai bao kia, đêm tân hôn anh ta vật Thư ra tân hôn như đúng rồi. Thấy giọt máu trinh của cô, anh ta cười phá lên mà nói.
- Trời ơi, em 30 tuổi rồi vẫn còn là con gái ư?? Anh bất ngờ quá đấy, bảo sao mẹ em không nhận anh làm con rể vội.
- Gớm, anh đang sỉ nhục tôi đấy à?? Anh nên biết thân biết phận mình 1 chút, anh chả hơn tôi tý nào đâu anh trai bao ạ.
- Có điều này em chưa biết về anh. Thực ra hôm đó anh đứng ở đoạn đường ấy đợi bạn thì em đến. Thấy lời gạ gẫm
của em khá thú vị anh thử đi xem ai dè 1 phát bị mẹ em ép cưới luôn. Anh không phải là trai bao nhé, nhưng anh ít hơn em 3 tuổi cơ mà cũng chẳng sao hết. Không ngờ em có nhiều điều thú vị đấy.
- Anh không phải là trai bao??
- Ừ, làm gì có thằng trai bao nào phong độ, chảnh chọe như anh chứ?? Vậy là em yên tâm không phí đời con gái rồi nhé. Công nhận mẹ em có mắt nhìn người thật đấy. Giờ em làm vợ anh rồi, em phải đền bù tuổi thanh xuân cho anh đấy.
- Đền cái gì. Là anh tự nguyện cưới chứ tôi ép anh à??
- Vậy á, xem ra để em tự nguyện không ổn rồi. Vậy thì…
- Đồ điên, anh làm gì tôi thế này, buông tôi ra…cứu…cứu…
Sau lần đi tìm trai bao để thử làm “chuyện ấy” xem thế nào, ai dè Thư lại lấy chồng ngay thế này. Cũng may lần đó cô chọn trúng anh, chứ gặp phải trai bao đích thị thì đời cô xong rồi. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, giờ cô chỉ ước có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và được nếm mùi tình yêu là gì thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1