Đợt vừa rồi em có uốn tóc và nhuộm tóc ở HairSalon Tâm Loan trên phố Triệu Việt Vương, tóc em lúc uốn xong nhìn nó xoăn quá nên trông già ơi là già. Ở đấy họ tư vấn cho em nhuộm tóc vào thì nhìn sẽ trẻ hơn, em cũng nhuộm tóc màu nâu vàng theo tư vấn của người ta. Cơ mà chưa đầy 1 tháng tóc em bị gẫy ở phần chân tóc, màu tóc nó ngả sang màu như kiểu màu lông bò, nhìn xấu lắm :Sick:! Do tóc bị gãy và đứt nhiều nên tóc em giờ rất mỏng :Nottalkin:. 2 tháng nữa em tổ chức đám cưới rồi, nếu để tóc như này thì mất tự tin khi về nhà chồng quá :Crying:, giờ em muốn uốn cho tóc nó có độ phồng, không bị mỏng tẹt như thế này nữa. Phía bên trên thì mỏng tẹt vào đầu còn bên dưới xoăn bông bông trông rất khó chịu. Các chị giúp đỡ em, chỉ cho em biết cửa hàng nào ở Hà Nội uốn phồng đẹp thì bảo em, đồng thời cho em biết chỗ phục hồi lại mớ rơm trên đầu em với. Em đang khổ tâm lắm vì quả tóc của mình đây ạ :Worried::Worried:! Còn riêng salon tóc Tâm Loan từ giờ em cạch tới già :Talktothe


Mong các mẹ thông thái cho em lời khuyên với, cám ơn các mẹ trước :Rose::Rose::Rose: