Hic, tìm mãi không thấy topic nào tương tự nên tớ mở topic này, mọi người vào chia sẻ các kinh nghiệm đau thương khi đi làm đầu để những người khác ko bị dẫm vào vết xe đổ.


Tớ vừa rồi bị một kinh nghiệm đau đớn làm gãy hết cả tóc :(. Hồi tháng 6 tớ đi làm tóc xoăn ở Minh Huyền, nói chung cũng khá ưng, mỗi tội tóc ngắn nên chóng mất form. Tháng 9 tớ quay lại để chỉnh sửa đầu, chủ tiệm bảo muốn làm xoăn lại thì vô tư, cứ làm đi. Tớ cẩn thận hỏi em mới làm tháng 6, tính đến giờ mới được 3 tháng, làm lại thì có hỏng tóc không. Nhưng anh chủ tiệm tự tin khẳng định không sao đâu, thuốc nhà anh ấy là thuốc Ý, rất tốt. Tớ cũng tin tưởng nên ok làm.


Sau đó là gãy tóc. Tóc tớ vốn rất dầy và khỏe. Nhưng bây giờ gãy tơi bời, mỗi lần gội đầu là ra một nắm tóc dầy. Chồng tớ còn phải kêu. Mới sau 1 tháng mà tóc tớ đã mỏng hẳn. Tớ vừa xót vừa sợ. Mà tớ cũng chịu khó dưỡng lắm, dùng dầu gội và hấp của Phyto (Pháp). Tớ dùng Phyto lâu rồi nên tóc tớ khá bóng (tớ mua Phyto cho em tớ thấy nó cũng khen dùng bóng tóc :P), nhưng sau 2 đợt làm tóc liên tiếp, tóc vừa gãy vừa xơ xác kinh khủng.


Tớ cũng không trách gì nhà Minh Huyền, vì trước MH tớ dại dột làm đầu ở một quán bình dân (chỗ này cắt rất đẹp, nhưng uốn nhuộm thì dùng thuốc rẻ tiền), tớ qua MH ban đầu vốn chỉ để sửa cái đầu hỏng do làm ở chỗ kia. Nhưng cái sai của tớ là đã để thợ làm quá nhiều hóa chất lên đầu mình trong thời gian ngắn (tổng cộng làm xoăn liên tiếp 3 lần trong vòng 6 tháng). Anh D nhà Minh Huyền cũng quá tự tin khi nghĩ rằng thuốc nhà anh ấy đủ tốt để không làm hại tóc, mặc dù tớ đã trình bày tiểu sử là em vừa làm hỏng đầu ở chỗ khác (tớ làm xoăn hỏng --> phải chải duỗi để 'xóa' cái đầu hỏng đấy), nên cho tớ làm xoăn liên tiếp 2 lần trong 3 tháng.


Bây giờ mỗi lần gội đầu nhìn nắm tóc gãy mà xót xa :(