Chào các mẹ,tình hình là mình mới sinh bé được 6 tháng nên chả dám động gì đến hóa chất để mà làm tóc . Khi mang bầu đến tháng thứ 6 mình cắt tóc ngắn cho mát mẻ và nghĩ cũng gần sinh rồi,nhỡ để tóc dài mà ở cử không tắm gội được thì ôi thôi ,chán lắm.Mà khổ thế này các mẹ ạ,mặt mình thì tròn mà để tóc ngắn tóc nó cứ lép xẹp trông cứ như dở khóc dở cười.3 tháng gần sinh đó nó không kinh khủng bằng lúc mình sinh xong đâu các mẹ ạ.Sinh Nhím xong,3 tháng đầu tóc mình cứ rụng dần,mà 3 tháng ở cử thiệt chứ người ra vào thăm bé nhìn mình mà mình chỉ muốn đội mũ len hoài trên đầu ko buồn tháo xuống.Sinh xong thân hình đã mập ú giờ tóc tai lại thế này nữa hỏi các mẹ có phát hờn không cơ chứ!Mãi tới tháng thứ 5,mình mới quyết định nối tóc vì không thể chịu cảnh tù túng vừa chăm con vừa nhìn mình xuống cấp trầm trọng như vậy mặc dù da mình thì có đẹp hơn trước khi sinh.Đang lăn tăn không biết chọn mặt gửi vàng thì nghe đâu thông tin tóc ở Salon là tóc đã qua xử lí hóa chất hết rồi,chả giữ được lâu nếu mình nối + làm dịch vụ hóa chất 1 lần nữa.Thế là lại lăn tăn cái vụ mua tóc,mà vì đẹp nên phai chịu khó và quyết tâm các mẹ ạ


.Mà khổ nổi bà mẹ bỉm sữa tiếc tiền nên đi so giá các bạn ạ,đặt mua 1 chỗ ở HCM được 2 lạng tóc 60p tổng cộng 1tr400k,tí tỡn 2 ngày sau nhận tóc thì nói thật ôi mẹ ơi thất vọng dã man tràn trề .Mấy mẹ thấy có tức không khi mà mình mua 2 lạng 60p nhưng cầm tóc lởm chởm như từ 30-60p í. Mà tóc mình ít,nối vậy sao nối hả các mẹ? trong khi một đầu tóc bình thường nối cũng 3 lạng tóc rồi huống gì tóc ít như mình.Tiếc tiền và gọi lại thì họ trả lời qua loa,kiểu mua hàng rồi thì không được trả,không được ý kiến.


Ôi,bà mẹ bỉm sữa lại bấm bụng quyết tâm tìm mua thêm 1,5 lạng tóc nữa ở chỗ khác để nối cho đủ chứ mang tiếng đi nối tóc đã tốn tiền mà nối xong tóc vẫn cứ xẹp lép chả thay đổi,chả đẹp hơn được tẹo nào thì chỉ có mà tiêc tiền thêm.


Qua tìm hiểu lần này,mẹ thấy tóc ở một chỗ ngoài Đã Nẵng khá uy tín nên chịu khó đầu tư mua 1,5 lạng nữa giá 1395k (giá chát hơn bên kia í mấy mẹ).May quá các mẹ ạ,do mình chịu khó tham khảo trước nên quả không thất vọng,1 ,5 lạng tóc đều nhau 60p mà còn bóng mượt hơn tóc chỗ cũ.Mừng quá ,mai mang ra nối luôn.


Chọn nơi nối : Mình chọn Salon khá uy tín ở Hà Nội do được con bạn giới thiệu (mình xin phép ko nói tên,ai thắc mắc thì mình chỉ ko thôi bảo mình PG thì phiền lắm )


Về kĩ thuật : Mình chọn kĩ thuật fiberglass còn được gọi là nối chỉ,chun í.Cái này mình cũng chịu khó tìm hiểu zồi thấy không có đụng gì đến hóa chất cả nên mới dám làm (tồng chi phí cho công nôi la 900k )


Ui chà, sau khoảng 3 tiếng chịu khó ngồi yên thì tèng téng teng,chồng nhận không ra cac bạn ạ. Bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc lắm.Một phần vì đẹp lên,một phần vì có chồng thương yêu,thông cảm và chịu khó đầu tư cho mình.


Các mẹ nào có ý định nối tóc thì nhớ tìm hiểu trước khi bắt tay thực hiện nhé.Mình khuyên các bạn nên tự chọn mua tóc chứ không gặp trường hợp như mình thì khổ lắm.Trước khi mua tóc nên hỏi họ là chiều dài tóc mình muốn mua có bằng nhau không.Chúc các mẹ có một mái tóc đẹp như ý muốn nhé !