Vừa đi làm tóc ở Mano Mano về, bức xúc quá nên mượn account của thằng em, hy vọng các mẹ sẽ không vướng những bực mình ở Mano Mano như mình.


Khi vào làm, mình đã được nhân viên nhiệt tình khuyên cắt, gội, sấy, hấp dầu, nhuộm, uốn. Khi mình từ chối nói rằng chỉ cần uốn thì nhân viên thay đổi ngay thái độ. Giá uốn làkhoảng 400 - 850 ( ko chính xác lắm). Mình đồng ý mức giá cao nhất vì tóc mình dài. Nhưng khi mình đưa thẻ giảm giá 20% (chị mình làm trước đó) thì nhân viên bảo tóc mình dài quá nên phụ thu thêm 30% của giá cao nhất. Làm ăn kiểu chợ trời. Nhưng lỡ vào rồi, nên mình vẫn đồng ý.


Và, sau khi không dụ được mình nhuộm, gội, sấy, hấp dầu, anh thợ Văn Thành làm mà cứ giật tóc mình, giật thật mạnh, đưa máy sấy vào mặt mình. Khi mình nói đau, anh ấy không thay đổi mà càng làm mạnh hơn. Thái độ cực kỳ mất lịch sự, giống dân chợ trời, dân đầu đường xó chợ.


1 lần thôi, tuyệt đối không bao giờ quay lại.