Huhu,ai định cắt tóc Minh Huyền Phan Huy Chú xin hãy nghĩ kỹ huu
Em thề em nói điêu em chết , em choáng quá phải viết ngay kẻo chị em đi phải vết xe của em huhu .
Hôm t6 tuần trước em nghe các chị em khen chị ấy cắt tóc đẹp lặn lội mưa gió đến cắt . Tóc cũ của em để tự nhiên kiểu tóc bằng , mà em cũng chỉ thích kiểu nền nã dịu dàng thôi , lúc ngồi chờ nhìn tóc 2 bạn nữ gội đầu với con gái chị ấy cũng mềm mại nên yên tâm cắt . Lúc vào cắt đã dặn em chỉ thích nhẹ nhàng chị đừng cắt trẻ quá . Chị ấy bảo em cứ yên tâm chị cắt em đẹp thì thôi , nhắm mắt chị cắt mái . Em thấy thay đổi kiểu mái bằng cũng hay nên em nhắm . Ôí giời ơi lúc em mở mắt ra thì mái của em nó ngắn bằng nửa trán , huhu , lại dầy cộp như cái nồi gang úp ngược , mà lại còn 1 nửa không cắt . Chị ấy bảo đấy là kiểu vầng trăng khuyết . Hhuuhu,em gần như khóc thét lên kêu trời ơi chị giết em rồi chồng em khó tính lắm . Chị ấy cứ bảo yên tâm chị làm cho em đẹp hơn , cá tính hơn . Huhu, em phải giẫy ra không cho chị ấy cắt mái thêm nữa không chắc nó còn 2 phân như mũ nấm mất . Huhu , đến mức 2 chị đang làm tóc trong hàng cũng nhìn em cười tủm tỉm rất thông cảm . Chị ấy sấy lên thì nhìn cũng tạm được , vì xung quanh nó phồng đều , nhưng mình về gội đầu cái là nó lại về nguyên thuỷ mũ nấm . Trời ơi em k biết nói gì , nhìn em như 1 em gái mới lớn học cấp 3 , em đưa em em đi xem film Vincom mấy em gái mặc đồng phục còn gọi em là ấy ơi cho tớ đi nhờ mà em đi làm 3 năm rồi . Em chết mất . nhìn như 1 đứa ngổ ngáo ngoài đường . Mẹ em nhìn thấy là chê , còn chồng em thì chỉ lắc đầu . Em phải lấy kẹp tăm kẹp ngang nó ra cho nó đỡ ngố chứ thả ra nhìn em như con chán đời bỏ nhà cắt tóc ấy huhuhu.
Thế nên từ gan ruột mình em chân thành khuyên các chị cứ hàng quen mà cắt đừng ham của lạ như em , huhu , hoặc cắt phải giám sát kỹ đừng dễ tính quá mà chết , may mà móng tay tóc tai em dài nhanh không thì em đến cạo đầu cho nó 1 mọc 1 thể mất , stress kinh khủng vì quả đầu quả nấm xì tin này huhuhu .