Người ta bảo kieng cắt tóc vào ngày này, ra cửa hàng chủ cưa hàng cũng bảo ngày này vắng khách lắm nhưng e vẫn chiều theo ý MC đi cắt, nhà e chẳng ai kiêng mà. Trước đó e cũng k biết người ta kiêng việc này. Cuối cùng tiền cắt mất 150k + rút điện thoại ra vào làm rơi 200k nữa, thiệt hại k phải quá lớn nhưng cũng là đen đủi rồi. Hu hu, liệu ngày mai mùng 2 e có đi ép k nhỉ, đặt lịch hẹn với chủ quán rùi.
@Me_Kit_Ty xin cách cải vận ạ.e cũng ko biết.đi cắt tóc ngây mùng 1.....xui thì ko xui mấy.nhưng tài lộc thì ko còn nữa....chơi j cũng thua.trước đó hên nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lại có cả chỗ cắt tóc nghỉ cắt mùng 1 cơ à. Từ trước đến giờ mình không để...
em nghĩ chắc vì mình nghĩ như thế là xui, toàn để ý cái xui nên mình...
nc là e thấy cũng tùy thôi, ai k tin thì chả sao, nhưng mà ai tin thì...
may mà nhớ ra là đầu tháng! nhưng mà phải kiêng mấy ngày là đủ nhỉ???