Em để mái bằng đã mấy năm nhưng lúc nào cũng khổ sở với cái MBH. Lúc mới sấy mái xong thì rất đẹp nhưng chỉ cần đội MBH một lúc là y như rằng lộn xộn hết cả lên, sợi chĩa ra sợi chĩa vào nói chung nhìn rất chán đời :RollingEy: Có chị nào cũng để mái bằng mà khắc phục được tình trạng này chưa ạ? Thỉnh thoảng đi đâu đấy em hay gặp mấy bạn để mái bằng cũng đội MBH nhưng lúc bỏ ra thì trông vẫn rất đẹp. Không biết có phải các bạn í uốn mái không? Mọi người có cao kiến gì về vụ này/nơi làm thì giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm :Rose: