Ngày xưa tóc em dày lắm, không hiểu sao từ khi rời quê ra HN học đại học là cứ rụng dần, rụng nghiêm trọng nhất là ở vùng đỉnh đầu. Bây giờ ai nhìn xa cũng biết em bị trụi tóc, còn chụp ảnh thì nhìn rõ em bị... hói, thật kinh khủng! Em đã cố gắng giữ tóc ở điều kiện tốt nhất có thể, nếu có làm tóc mà dùng hóa chất thì cũng chỉ 1-2 năm/lần, bây giờ thì hoàn toàn để tóc tự nhiên. Ngoài ra, tóc em bạc khủng khiếp, cái này là do di truyền từ mẹ, mẹ em 50 tuổi tóc đã trắng hoàn toàn. Nhưng em sợ nhất là tóc hói - vì nếu bị thì em di truyền từ bố :Crying:, đàn ông bên nội nhà em, người trẻ nhất mà em biết là anh em bị hói từ khi 29 tuổi.


Em phải làm sao bây giờ? Em thấy ở vnexpress có banner quảng cáo của mấy công ty trị liệu gì đó của Trung quốc trị tóc hói mà em chưa dám thử, vì nói thật là em dị ứng với mấy thứ của Trung quốc mang sang VN như kiểu phòng khám đông y lắm, em muốn dùng thuốc gia truyền của VN thôi, hoặc là dùng phương pháp nào của VN cũng được. Em sợ nhất là nay em còn chừng này tóc, xài thuốc TQ xong em rụng trống trơn luôn, hic hic...


Đã có ai chữa được món này rồi, cho em xin tí thông tin với ạ, em mới 30 tuổi thôi...