Mấy hôm nay mới có quyết tâm refresh mái tóc, sau một hồi nghiên cứu, cộng lời giới thiệu của đứa bạn, em quyết định đi cắt ở L'oreal Big C. Nhưng ôi trời ơi, em vừa bước chân vào cửa hàng, nhân viên đã hất hàm hỏi "làm gì?", em bảo " em cắt tóc" và chị ta chỉ bảo vào chờ một lúc, em ngoan ngoãn vào chờ, lúc đó có 3 nhân viên ở đó gồm 2 nữ và 1 nam đều đang đứng không, thế mà k hiểu sao cứ bảo e chờ????. Chờ 1 lúc, anh nhân viên gọi e ra cắt (trong khi trước đó cũng k làm gì nhưng cứ để e chờ????), hỏi e định cắt kiểu gì, em nói định cắt ngắn trên cổ, thế là anh ta kêu e k hợp đâu,chỉ tỉa đi thôi, thế là e nói thế thì a tỉa 2 lớp cho e chứ đừng cắt kiểu đuổi nhau. Thế mà chỉ sau 3 đường kéo ( 1 đường cắt ngắn với 2 đường tỉa, thưa các mẹ là chưa đến 5') anh ta bảo xong. Hỡi ôi, mái tóc dài quá nửa lưng của e giờ ngắn cộc mà y như quả chôm chôm, anh ta cắt bằng sau đó chỉ tỉa tót tý cho nó gọi là có tỉa?????. Em trả tiền mà thất vọng tràn trề, 120k:Silly:


Em xin cạch đến già không bao giờ thèm đến đó nữa, viết bài để cảnh báo cả nhà, em xin là chuột bạch rồi:Crying: