Các chị ơi giúp em với.


Hôm qua em đã đi siêu âm bác sỹ Trần Danh Cường mốc 12 tuần. Sau khi siêu âm xong, Bác sỹ chỉ nói đúng 2 chữ: "Bình thường". Em cũng không dám hỏi gì thêm. Nghe Bác ấy nói vậy em cũng yên tâm, cộng với việc tờ kết quả dài quá nên em đọc không kỹ. Về đến nhà em mới xem lại thì hoảng quá. Trên đấy ghi: Hình ảnh u xơ tử cung kích thước 14mm*11mm.


Vấn đề là trước đó, lúc 11 tuần 5 ngày em cũng đã SA ở 125 Thái Thịnh nhưng không có gì bất thường. Từ trước đến nay em cũng siêu âm khoảng 3 lần thì cũng đều bình thường cả (1 lần mốc 7 tuần bsy Trâm - Lê Văn Thiêm). Các chị có kinh nghiệm về vấn đề này tư vấn cho em với:


- U xơ tử cung kích thước 14*11mm mốc 12 tuần như em có nguy hiểm lắm không?


- Em định đi SA và khám thêm cho chính xác và chữa trị dứt điểm. Em nên đi đâu để khám? Em kham chỗ BS Trâm có được không?


- Tại sao phát hiện ra như vậy mà bác Cường không nói gì các chị nhỉ? Em cũng chỉ mong Bác ấy chỉ định làm gì tiếp hoặc khám tiếp ở đâu. Đằng này Bác ấy ko nói bất kỳ điều gì ngoài 2 chữ bình thường.


Em đang hoang mang quá mà không biết làm thế nào. Các chị tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn.