Kinh nghiểm thực tế bản thân - sinh con tại Bệnh Viện Việt Pháp
Lâu lắm em mới quay lại mục Mang thai/Bà Bầu. Bản thân em đang bầu bé thứ 2 được 4w nên em muốn chia sẻ kinh nghiệm khi Mình sinh tại Bệnh viện Việt Pháp
Mình đăng ký sinh từ 36w. Mình cũng đẻ khá nhanh, từ khi đi viện 6h sáng, 12h mình đẻ xong rồi.
Trong thời kì mang thai mình thường đặt siêu âm bác sỹ Vỹ - Trung Hòa. Bác sỹ Vỹ thì đáng yêu thôi rồi, nói chug mình cực kỳ ưng siêu âm ở đây, thích nhất là bác sỹ Vỹ (tuy đặt bác hơi khó, gọi tầm trăm cuộc điện thoại thứ 2 mới đặt đc lịch), sau là bác sỹ Thư - vợ bác, bác sỹ Thư thì siêu siêu nhiệt tình rồi, hỏi han, tư vấn nhiệt tình. Sau nữa là bác sỹ Sơn - bs mới nhất của phòng khám Trung Hòa tính đến thời điểm tháng 4 năm ngoái, bs đẹp trai, siêu âm cẩn thận.
Lan man vụ siêu âm qá, quay lại chủ đề chính là đi đẻ. Đăng ký xong thì em hay đặt khám bs Thu. Đúng như các mẹ trên WTT tư vấn thì bs nhanh, rất nhanh, vào khám vèo vèo cái là xong, ra ngoài luôn. Nhưng cực chuẩn! Trước khi đẻ thì em cũng nghe phong phanh là nhờ được bs đỡ đẻ theo ý, nhưng trước em nghe phốt bên BVPS, bs đặt thì k phải ca, lại dính bs khác, thì thôi, thà hên xui, vào tay ai ta theo tay đó :)):)):)) Thêm nữa, đăng ký ở VP thì cũng k lo vụ đút lót tiền hay j nên em cũng k lo mấy, ai cũng đươc (nghe như Qcao cho VP ấy nhể??) Nhưng may sao, hôm em đẻ đúng ca của bs Thu, dù sao cũng yên tâm hơn tí, quen lúc bác chọc ngoáy khi kiểm tra thai rồi ;;);;);;)
Lại nói về việc chuẩn bị đi đẻ, 36w e đã trong thế sẵn sàng đi đẻ bắt cứ lúc nào. 39w bắt đầu ngóng ngóng rồi, vài người bạn có ngày dự sinh gần gần đã thấy đẻ xong hết rồi, mãi chưa đến lượt, cũng sốt ruột phết đấy các mẹ ạ. Vậy nên, em bắt đầu ăn dứa, cố gắng 2 quả/ngày, ăn tê cả đầu lưỡi. Thế mà, 40w vẫn chưa thấy con chịu tòi ra. Đúng 40w, em đi siêu âm, bs nào e k nhớ vì k đặt đc bs Thu, bs nói, còn cao lắm, chưa đẻ đc đâu... 2 vc tiu nghỉu, k hiểu bao h con mới chịu ra gặp bố mẹ đây.
Vậy là đi về...
Lòng buồn buồn, rồi em nghĩ, hẹn hò đứa bạn mới đẻ đi ăn, nta nói gặp bé mới sinh là con cũng sẽ đòi ra. Hẹn hò, ăn 1 nồi lẩu cháo to tướng, ăn xong vẫn chưa thấy đỡ buồn. Chồng em lại đi đánh tennis lúc 10h đêm, em buồn quá, bảo cho vợ theo với (trc thì 10h em lên chuồng rồi) thế là em ra sân tennis đi bộ quanh sân đến 12h đêm mới về nhà.
Ngủ 1 mạch đến.... 2h sáng bắt đầu thầy hơi đau chạy vòng quanh thắt lưng. Em nằm im nghe ngóng tình hình, lôi điện thoại ra bấm giờ xem bn cơn co. Hồi hộp đếm đến 5h sáng, nghĩ thầm chắc là đẻ đây nên quyết định gọi chồng dậy đưa vào viện cho chắc. Bm chồng vẫn ngủ, nhà tối, 2 vc rón rén đi, vì htrc mới siêu âm bs nói vậy nên chưa hi vọng j. mà cơn co cũng k đau lắm. Em nhắc chồng đun nước lá tía tô mang theo để uống (e thảm khảo nói nc tía tô giúp mở nhanh)
6h sáng 2 vc đáp đến bệnh viện lên là vào nằm phòng chờ sinh. y tá vào khám (hay bs nhỉ?) e cũng k nhớ hehee bảo mở 1 phân r nhé. nằm chờ mở 3p thì đc tiêm gây tê màng cứng (lại nhắc GTMC, các mẹ ơi, tiêm xong là phê, sướng dã man, tí em tả chi tiết). Khi đến viện rồi thì cơn đến em bắt đầu thấy đau, nó khoảng 1 lúc, thở sâu thì cũng đỡ đau hơn. Cơn đau qua lại bình thường. Ngủ đc có 2h nên ở viện e buồn ngủ k mở nổi mắt, đau thì dậy thở, còn đâu mơ màng ngủ tiếp. Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng
9h tình dậy, thấy đau có vẻ lâu hơn, bs vào khám, mở 3p rồi, kéo sang phòng đẻ, rồi ở đó tiêm GTMC, bs tiêm GTMC nhẹ nhàng (sao ở VP ai cũng nhẹ nhàng ấy :x) nói chuyện, hòi han nhà ở đâu? bao nhiêu tuổi? bla bla chắc để cho mình k sợ tiêm dài ngoằng chuẩn bị chọc vào người. Tuy vậy, nhưng cũng k đau đâu cm ạ, nó như kiến cắn ấy. Tiêm xong thì vẫn cảm nhận đc cơn co (như lúc bị gò ấy) nhưng k đau, chứ k phải hoàn toàn k cảm thấy j như trc em đọc trên WTT. Vậy là xong 1 bước, em lại yên tâm ngủ :p:p
11h30, y tá vào khám, mở 5p nhá. Chị ơi! bao h thì em đẻ để chồng em còn đi ăn cơm. Y tá phán: chắc phải 14h mới đẻ cơ. Thế là chồng em yên tâm đi ăn, trc khi đẻ e đã dặn dò chồng vào phòng đẻ cbi tư thế chụp con các kiểu con đà điểu, lúc con chưa cắt dây rốn, lúc con khóc trông như con khỉ nhé! phải chụp hết lại. Nhưng đời đâu như là mơ.... :((:(( Chồng em vừa đi đc 10' thì bs vào ngoáy, mở 10' rồi nhé, đẻ thôi :-S
Cuống cuồng gọi chồng, bs ơi, chờ em tí, em gọi chồng em vào đã...
12h chồng em chạy vào thì quên hết nhiệm vụ vợ đã giao hiuhiuu
Bs bảo khi nào thấy cơn gò thì rặn nha! Cơn gò đến (mình vẫn cảm nhận đc cơn gò mà, kèm với có máy đo cơn gò nữa, nên các mẹ cứ yên tâm nhá) rặn rặn rặn... con gò đến... rặn rặn rặn. Ra rồi, nhanh hơn em nghĩ, tọt cái ra luôn. Bs để luôn con lên người e, và nó cũng ị luôn 1 bãi phân xu to tướng trên người mẹ. Sau đó, cô y tá đưa con đi lau. mẹ thì vẫn tươi như hoa chờ con ra.
Sau đó, 2 mẹ con đc đẩy vào phòng. thuốc tê chưa hết nên em vẫn cười nói nhiệt tình... Đến chiều, khi thuốc tê hết thì được uống thuốc giảm đau. Sau co dạ con cũng khá đau, nhưng cũng bt thôi. Em nghe nói đứa thứ 2 mới đau thật sự, chưa biết thế nào...
Hành trình gặp con kết thúc vậy thôi ạ, Em chưa có sữa ngay nên tối gửi con ở phòng cho y tá trông. Đêm k ngủ đc, lò dò đi ngắm con. Trv tỉ lần, các bạn khác đêm gào ầm ĩ mỗi mình con em nằm ngủ ngoan như con gâu gâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đi khám ở Việt Pháp cũng thích ơi là thích, trước 2 vợ chồng tính đẻ đấy nên mua bảo hiểm thai sản....