Giờ mình mới có thời gian viết về kinh nghiệm em khám thai ở viện Hồng Ngọc cho cả nhà. Vì lần khám đó mà mình đã có quyết định sáng suốt là không sinh em bé ở Hồng Ngọc.
Khi ở SG, lần đầu mình mang thai không biết gì nên ban đầu qua SOS khám, mọi thứ ok nhưng rất đắt đỏ. Sau đó mình tìm được viện Hạnh Phúc (SG trade center), hài lòng cả về cơ sở vật chất, bác sĩ nói tiếng Anh, thái độ và giá cả...
Rồi mình phải về HN, sau khi tìm hiểu kỹ càng thì mình có quyết định khám thai ở viện Hồng Ngọc.
Lần đầu đến khám ở đây thai chừng 28 tuần gì đó, bác sĩ bảo phải siêu âm, mình nói có cần thiết phải siêu âm không vì đằng nào 32 tuần cũng siêu âm 4 chiều? Bác sĩ bảo NÊN, thế là siêu âm. Trong khi mình khám thai ở viện Hạnh Phúc lúc thai 16 tuần, họ nói không cần phải siêu âm vì đằng nào 20 tuần cũng làm siêu âm 3 chiều. Sự khác biệt này làm mình cảm thấy không dễ chịu vì theo mình biết đâu cần phải siêu âm trong mọi lần đi khám. Sau đó bác sĩ bảo thiếu sắt, nhưng kê đơn có cả sắt và canxi. Canxi là dạng lỏng trong ống, mình uống được 3 lần bỏ hẳn vì khó uống. Tổng thiệt hại 1 triệu, chủ yếu tiền thuốc, thế mới sợ... Chưa kể các y tá thì không thấy ai có vẻ có kinh nghiệm, bác sĩ vừa khám cho mình vừa chỉ bảo y tá... Cảm giác không yên tâm...
Lần thứ 2 đến khám, mình đến khoảng 4h30 chiều. Bệnh viện tư mà ai cũng vội vàng ra về như bệnh viện công. Bác sĩ khám cho mình vội vàng chẳng thấy tư vấn cái gì cả, xem cái kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu trong lúc mặc áo khoác để ra về và kê thuốc cho mình y hệt lần trước. Quái chiêu nhất là vụ siêu âm 4D, mình nộp tiền siêu âm 4D nhưng lên phòng siêu âm, ông bác sĩ cũng vội vàng ra về nên các mẹ hiểu là làm siêu âm cho mình cẩu thả như nào đấy, bác sĩ kết luận là KHÔNG SIÊU ÂM 4D được, chỉ siêu ấm 2D vì em bé lớn quá. Nhưng khi mình xuống dưới muốn lấy lại tiền thừa vì đã nộp tiền siêu âm 2D thì không ai giải quyết...
2 tuần sau mình qua viện Bưu Điện, SIÊU ÂM 4D BÌNH THƯỜNG, bác sĩ làm việc tận tình không kêu ca gì hết là em bé to quá hay như nào. Cầm ảnh siêu âm của con mà trong lòng hạnh phúc.
Khi mình ở SG, dù tới lượt mình khám là 12h30' trưa đi chăng nữa, các bác sĩ và y tá ở viện Hạnh Phúc cũng làm việc rất cẩn thận, tư vấn tận tình... cách họ làm dịch vụ mình cảm thấy rất đáng đồng tiền bát gạo, và thấy cai TÂM của nghề y chứ không phải họ gắng moi tiền trong túi mình... Lúc nào ở Hà Nội mới có một bệnh viện như thế?