Đọc mới biết là có nhiều mẹ bị vô sinh lần 1 và lần 2 hic


Năm ngoái em có bầu được 4 tháng đi khám ở pk Nguyễn chí thanh thì o phát hiện ra di tật đến tháng thứ 4 em mới lên BS Chương hay cường ở Liên trì nên mới phát hiện em bé bị dị tật ở tay và chân,hic đúng là gặp bác sỹ mà o giỏi nên mời khổ vậy.


Sau đó em phải bỏ em bé rồi tiêm phòng rubella,viêm gan B.


Sau đó em lại phát hiện u bì buống trứng trái và viêm lộ tuyến CTC hic


Em phải mổ và thông 2 vòi trừng rồi điều trị viêm LT


Nhưng sau đó em đi chụp x quang thì lại bị tắc 1 bên vòi trái và tử cung giãn hơn bt.


Chán quá các mẹ ạ!giờ em tiêm thuốc 3 tháng cho đỡ viêm và tìm bs để khám(vì em trước có khàm Bs Hoàn) đã nghỉ hưu nhưng vì bác o có máy móc nên em muốn thử thêm bs khác xem thể nào ạ!


Có mẹ nào có hoàn cảnh giống em không?chỉ cho em chỗ nào khám tốt với