Tôi nghĩ, có lẽ chuyện nhà cửa với gia đình mình đã tạm ổn, chúng tôi sẽ sống ổn định ở đây đến già. Nhiệm vụ của vợ chồng tôi lúc này là đầu tư cho cuộc sống có chất lượng hơn, lo chuyện học hành cho con cái. Bây giờ, tiền tiết kiệm của chúng tôi sẽ là để dành cho việc học tập của con cái trong tương lai và việc nghỉ hưu của vợ chồng sau này. Tôi nghĩ không quá tham vọng thì cuộc sống sẽ thoải mái và dễ chịu hơn."
Sau câu chuyện kinh nghiệm mua nhà tôi lại rút ra thêm nhiều điều là ai cũng có hoàn cảnh khác nhau, ai giỏi lĩnh vực nào thì cứ thử đầu tư hay kinh doanh buôn bán đi chứ đừng chờ thời nữa.
Có thử thì cơ hội 50%, không thử thì 0%, bạn chọn cái nào.
Trời cho may mắn thì mình nhận, không phải làm cật lực sống khổ sợ mà vẫn có thứ này thứ kia. Còn không cho vận may thì mình làm hết mình, sống tiết kiệm hết mức để biết năng lực, biết khả năng mà đổi hướng. Tôi nói đúng chứ nè? ;)
http://www.webtretho.com/forum/f241/doc-de-dau-tu-dung-cho-ai-khong-biet-chon-thi-thiet-thoi-rang-chiu-2245415/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Năm 2006 cơ à, tính ra vc nhà c này lớn tuổi rồi nhỉ.
Sau cưới, của hồi môn...