Cuối năm rồi mà chán thật mọi người à.


Bên em đang bán một số căn chung cư cao cấp , giá trên dưới 2 tỷ / căn nhưng ở đẳng cấp, có đầy đủ tiện ích vượt trội. Ấy vậy mà có chị khách, đòi hòi như mua nhà chục tỷ, xong bày đặt chê chủ đầu tư, chê dự án....


XIN LỖI CHỨ :


_Ra ngoài kia, chung cư trên 1 tỷ đầy, nhưng tìm được mấy chung cư chỉ cần trả trước có 600 triệu, ký luôn HB, vào ở xong cả năm trời mới cần tính toán đến tiền, chẳng phải sống thuê, ngõ ngách khổ sở, mà ở Vin thì sang mà chất khỏi nói. Mà lại còn hỗ trợ vay không lãi suất 2/3 tiền nhà rồi .Vậy mà còn kêu đắt thì em cũng đến ạ chị.


_Giới thiệu trường mầm non rêng biệt nội khu, có shop tầng 1, có bể bơi, sân bóng, có vừờn cây, hồ điều hòa thì bảo: Ôi dồi cái này dự án nào chả có.


Xong rồi


_ Đi làm cách 5km, có tuyến bus nhanh BRT đi qua, chịu khó đi bộ 400m, mà còn nói vậy xa quáa. DM** Mấy ông giàu có oto riêng đi còn đau đầu không có chỗ gửi xe, đây sáng tối xe 4 bánh đưa đón, wifi free, không phải hít khói bụi, hạn chế tai nạn mà vẫn kêu oai oái. Đấy là chưa nói đến chỗ này còn 4 mặt tiền đường , ra khỏi nhà thì muốn ra sân bay hay lên phố ,đi tỉnh về quê là cứ thẳng đường 4 bánh lăn chẳng lo vòng vèo tắc đường.


_ Rồi giới thiệu trường mầm non rêng biệt nội khu, có shop tầng 1, có bể bơi, sân bóng, có vừờn cây, hồ điều hòa thì bảo: Ôi dồi cái này dự án nào chả có.


XIN LỖI CHị, GIỜ EM BẬN , CHỊ TỰ THAM QUAN.


_ Ngày bực mình!!!


_ Khách hàng là thượng đế, em tôn trọng, nhưng thái độ chị vậy, có mua em cũng bán.


( Vẫn còn tôn trọng khi không up chị lên đây )