Chào các Mẹ.


Hôm qua em ở nhà trông bé, nhà em ở quận Bình Thạnh. Thì có một bạn ghé nhà đưa cho cái tờ rơi, thấy bạn ấy cũng dễ thương, hiền lành nên nhận và đọc, chứ thường thường là em quăng hết các mẹ ạ. Vì nghĩ mình có cần mua nhà mua đất gì đâu. Bạn ấy ngõ lời xin được tư vấn, cũng rãnh rỗi nên mời bạn vào nhà ngồi uống nước rồi nghe tư vấn luôn.


Bạn ấy tư vấn đây là Khu du lịch sinh thái nghe cũng thích, với giá cũng rẻ nữa.


Bạn còn chia sẻ mấy khách hàng mua dự án trước lời cũng 10 20 triệu, tính ra tỷ suất khoảng 20% mà chỉ 2 tháng.


Em có khoảng gần 1 tỷ gửi ngân hàng, do vợ chồng dành dụm. Tính mua 1 lô đầu tư, 1 lô để dành sau này về đây sống cho khỏe.


Có Mẹ nào có thêm thông tin, hay đi xem dự án này rồi chia sẻ cho em biết với.


Hình được ấy gửi qua Zalo cho vợ chồng em