Tình hình là mới được papa cho 1.2 tỷ. Em không muốn gửi nó trong ngân hàng, muốn mua cái gì đó (nhà hoặc chung cư là ổn nhất - nhằm mục đích cho thuê hoặc để đó coi như khoản để dành ổn định, yên tâm hơn gửi ngân hàng).
Nhưng thiệt tình cái số tiền lưng lưng lơ lở kiểu vầy quá khó để mua. (Em kiếm sơ sơ rồi, khó quá nên mới bay lên đây hỏi thăm cầu may, chứ không phải em làm biếng không kiếm!).
Em đang ở Sài Gòn, nhưng nhà muốn tìm mua thì không nhất thiết ở Sài Gòn cũng được. Vì thiệt tình là em có nhà rồi và cơ bản nhu cầu cái gì cần cũng có hết rồi. Công ăn việc làm ổn rồi nên em cũng không định dùng tiền kinh doanh cái gì thêm (không đủ thời gian nữa).
Giờ mua nhà để đó thì mua ở đâu cho phù hợp với số tiền đó các anh chị? Có ai cho em xin lời khuyên nào hấp dẫn được không?
Hoặc có anh chị nào ở trên này có ý định bán căn nhà bé bé xinh xinh nào với khoảng khoảng tiền 1.2 tỷ không ạ? (Cao hơn chút cũng được nhưng đừng cao quá, vì em còn nhiều khoản khác phải chi dùng. Tiền bạc khoản nào dùng vô việc ấy, papa cho nhiêu đây thì em chỉ muốn dùng cỡ nhiêu đây mua cái gì bé bé thôi).
Em rất mong có duyên gặp anh chị/bạn nào có nhà định bán khoảng tầm tiền em có nhé.
Tiền mặt em có sẵn, không vay mượn thế chấp phức tạp gì hết. Nói thiệt sự là chỉ cần thấy ưng ý là mua nhanh liền nếu giấy tờ đàng hoàng (sổ hồng dùm em nếu là nhà, chung cư có thể chấp nhận hợp đồng chủ đầu tư nếu chưa có sổ), ưng ý là ra công chứng, làm giấy tờ, bàn giao nhà và ra ngân hàng chuyển khoản đủ liền. Mua bán 1 ngày là xong, không có mất thời gian của anh chị. Em nhanh gọn lẹ lắm. Mỗi cái kiếm nhà ở Sài Gòn với tiền ít thì mệt mỏi quá thôi (khó khăn khách quan) chứ tính em mua bán cái gì cũng làm cái ào là xong à.
Tỉnh thành khác cũng được, nếu nhà xinh xinh nha các anh chị. Nếu không phải ở Sài Gòn thì em thích Đà Nẵng, Đà Lạt. Hoặc chỗ nào có biển. Em thích biển lắm. Híc.
Cảm ơn cả nhà. (Em mời đi ăn và tặng quà ai nếu không phải chủ nhà nhưng "làm mai" mát tay, thấy bạn bè, bà con, họ hàng gì đó có bán, giới thiệu dùm em, em mua được nhà ưng ý em không quên các anh chị nhé).