Dạo này mình bận chăm bé nên ít lên diễn đàn được (bé đòi mẹ suốt, và giành máy tính luôn nên mẹ...bó tay ! Híc !). Giờ mình chuyển nhà ra Thủ Đức rồi, vì nhà trong thành phố ngột ngạt quá, vả lại mình cũng muốn có mảnh sân con con trồng cây hoa cho bé nghía. hihi.
Vì vậy, mình đang có nhu cầu nuôi chó coi nhà. Lúc nhà trong thành phố thì có người quen có chó con hoài, mà sao giờ cần thì ...chả ai có cả. Híc.
Giờ mình đăng chủ đề này, mong anh chị nào nhà có chó con thì cho mình xin 1 con nhé, chó đực hay cái đều được. Mình chỉ xin chó con thôi vì chó lớn rồi e khó dạy được chúng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chó ở Lê Hồng Phong không tốt đâu. Thường là cho mang mầm bệnh. Bạn sẽ phải vất vả với các cháu mua về đấy. Thường...
Một người bạn của gia đình nói mình biết rằng chó con bán trên đường Lê Hồng Phong Q.10 tội lắm, bị người ta mua về...