Cuộc tổng công kích đích danh 2 diễn đàn mạng webtretho và ******** diễn ra suốt hơn tuần qua xem ra chưa có dấu hiệu lắng. Cuộc tấn công có chủ ý có sắp đặt không khó nhận qua cái dàn bài vụng về với sự góp mặt của nhiều loại “vũ khí” mang tính “hủy diệt”: luật sư, doanh nghiệp, Hiệp hội bán lẻ, Viện quản lý, Bộ TT&TT. Series bài viết không đơn thuần phản ánh khách quan trung lập của nhà báo, không khí quy chụp buộc tội hằn học nặng nề.
Không rõ lợi lộc từ trang web có khiến cho nhiều người gai mắt nhưng nội quy bắt buộc khi đăng ký thành viên và thực tế hoạt động cho thấy đây là những trang web tuân thủ tuyệt đối quy định, chính sách của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2 trang này là công cụ lan truyền phổ biến nhanh nhất quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước tới mọi thành viên. Là nơi mọi người chia sẻ kinh nghiệm, học tập, nắm bắt kịp với nhịp sống, sự phát triển của xã hội.
Ai cũng biết webtretho, ******** là nơi kết nối, gặp gỡ của những người bạn ưa buôn chuyện. Tuy chưa có thống kê chính xác nhưng tôi tin ở những nơi này, nữ giới nhiều hơn nam. Không biết pháp luật hồi xưa có quy định chặt chẽ khi “2 người đàn bà và một con vịt cũng đủ để thành cái chợ” nhưng nếu làm ăn chân chính, đàng hoàng, chẳng ai ngại mấy cái diễn đàn hội tụ những kẻ thích “dưa lê” này!
Buôn bán kinh doanh là nghề làm dâu trăm họ. Khách hàng bỏ tiền sở hữu vật phẩm và không ai có thể tước đoạt, cấm đoán quyền phán xét theo cảm nhận của từng người, không ai có thể ngăn cản quyền được chia sẻ cảm nhận, cảm nghĩ tới cộng đồng bè bạn. Đó là đặc thù của xã hội loài người.
Nếu làm ăn đứng đắn nghiêm túc, không ai thừa hơi cay cú tức tối với thông tin trên các diễn đàn mở. Nhân vô thập toàn, chẳng ai là hoàn thiện. Người ta miễn phí chỉ ra cái sai, cái chưa được của mình để sửa chữa thì thì tốt quá rồi. Không chịu lắng nghe, cầu thị mới đáng lên án. Các nhà kinh doanh nên nhớ, dân không phải ai cũng ngu. Mỗi người đều có trình độ, kiến thức, tư duy, lập trường, họ đều biết nhìn nhận cả đấy.
Một điều chắc chắn là cái tôi trong mỗi con người Việt Nam ngày nay rất lớn, lớn tới mức bố mẹ nói, con cái còn bỏ ngoài tai. Nhiều người nói đùa thời “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi im đấy” là như thế. Vậy thì đôi ba câu to nhỏ dèm pha chê bai về một sản phẩm, mặt hàng nào đấy không dễ khiến người ta tin và nghe theo nếu “người phát ngôn” không phải là người có uy tín (có những ý kiến đã được kiểm nghiệm là chính xác). Ai cũng có thể vào diễn đàn và kiểm chứng điều này.
Có thể có tin bôi xấu do thành phần vô công rồi nghề như vụ tung tin “nữ sinh bị rạch đùi” nhưng chỉ chiếm tỷ lệ phần nghìn - một tỷ lệ quá thấp để gây quan ngại. Trong cái xã hội khó có thể tìm thấy miếng ăn, hớp uống sạch sẽ thì phần lớn thông tin phản ánh là thực không có gì là lạ khi dựa vào rất ít trường hợp lên tiếng phản ứng. Không thể đổ lỗi không biết giữa thời đại thông tin. Không phản đối vì hoặc đối tượng cầu thị âm thầm ghi nhận, sửa chữa, hoặc tảng lờ coi như không có chuyện gì xảy ra, hoặc ngại ngùng xấu hổ… Chia sẻ kịp thời thông tin, phê phán rất có ý nghĩa và mang tính cộng đồng trong xã hội kim tiền đầy rẫy lọc lừa. Đây là việc làm hiệu quả, đáng tin và trân trọng, nên được cổ vũ nhân rộng hơn là cảnh giác nghi ngờ, khó chịu cay cú. Loài vật còn biết cảnh báo nhau huống hồ con người!
Trong một xã hội khi nhà nước còn chưa minh bạch từng đồng tiền thuế của dân thì không thể bắt người dân khi chê bai cốc nước phải trình nó làm bằng chứng. Nếu làm được như vậy, ai là người làm chứng cốc nước đó được mang về từ cửa hàng, độ tin cậy người làm chứng như thế nào?… Do vậy, hơi tí đòi hỏi chứng cứ là dớ dẩn và không tưởng.
Thành viên cùng diễn đàn giống như người trong một nhà. Xin hỏi các luật sư, kể cho bạn bè, người thân chuyện thấy CSGT nhận tiền hối lộ có phạm luật không khi chỉ nhìn bằng mắt và không có ảnh chụp? Nếu có thì người dân cả xã hội này đều có tội và mỗi người đều phạm tội hàng trăm, nghìn lần trừ những ai thần kinh, mù, câm, điếc. Nếu như thế là có tội thì Nhà nước phải đâm đơn kiện Tổ chức Minh bạch Quốc tế vì xếp Việt Nam đứng gần chót bảng mà không có chứng cứ về tham nhũng. Kiện cả Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới vì họ không thể có đủ bằng chứng khi đưa kết luận điều tra về quốc nạn tham nhũng mới đây. Như vậy là vu khống, bôi nhọ, tổn hại uy tín danh dự quốc gia trước toàn thế giới. Nếu dựa vào bằng chứng thì nước ta làm gì có tham nhũng!?
Một điều nữa các luật sư nên nhớ, đây chỉ là những câu chuyện thường nhật chứ không phải đơn tố cáo, khiếu nại hay đề nghị. Ngay cả trong trường hợp là đơn từ, bất kỳ ai cũng có quyền phản ánh hiện tượng một cách trung thực, tìm kiếm bằng chứng là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chứ không phải là của người dân. Vì lý do nào đấy không tìm thấy chứng cứ, người bị tố cáo có thể sẽ không bị xem xét chứ không phải người tố cáo bị dọa dẫm, quy chụp. Để xã hội phát triển, văn minh, lẽ ra chính quyền còn phải động viên, khuyến khích người dân lên án phê phán những hiện tượng tiêu cực.
Không cá nhân nào có thể dựng chuyện kêu gọi tẩy chay, gây ảnh hưởng tới bất kỳ đối tượng nào nếu đối tượng đó thực sự có uy tín. Lịch sử cho ta ví dụ lớn nhất là nước Mỹ - hiện thân của chủ nghĩa tư bản - chủ nghĩa đế quốc, bị bao nhiêu quốc gia bịa đặt bêu riếu mà nước Mỹ có sao đâu, vẫn hùng mạnh, vẫn là số 1, không thối nát, không sụp đổ. Có thấy Mỹ nó thèm kiện ai đâu? Chẳng kiện mà các nước móc máy rỉa rói cũng tự lăn đùng ngã ngửa!
Khi không giải quyết được nạn thực phẩm, rau củ quả nhiễm chất cấm ngập tràn hàng ngày hàng giờ bào mòn gặm nhấm sức khỏe người dân, cơ quan chức năng chối bỏ trách nhiệm bằng lời hiệu triệu người dân “hãy là người tiêu dùng thông thái”. Vậy cứ cho là xã hội có nhiều thông tin mờ ám có dụng ý xấu, sao không khuyến cáo người đọc thông thái mà hùng hổ đe nẹt, dọa dẫm? Nếu không phải vì tiền thì vì cái gì?
Nếu mang webtretho, ******** so với toidihoilo - giải suất sắc “Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013)”, thì toidihoilo nặng tội hơn nhiều, đăng tràn lan tin tham nhũng trong khắp cả nước chẳng có danh tính người đăng lẫn người nhận. Thế mà có thấy ai ho he gì đâu?
Webtretho, ********, toidihoilo… đang là những cái lưới lọc giúp xã hội phần nào được trong sạch. Nếu buộc tội và đóng cửa các diễn đàn này, đồng nghĩa với bắt nhân dân Việt Nam thần kinh mù câm điếc trong cái xã hội giả dối tràn lan, đạo đức bại hoại.
Hãy nhớ câu nói của Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh trong Hội nghị Tổng kết công tác của CATP Đà Nẵng: “trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được”.