Vẩy Bùa - Thôi Miên - Ở Phủ Dầy Nam Định :(
Chẳng là hôm nay ngày nghỉ rảnh rỗi nghĩ lẽ cháu và người yêu đi chùa, phủ vãn cảnh. Đi xe 4b của người yêu. cháu chỉ có 2b thôi


...


Sau khi đi Bái Đính, Đinh Bộ Lĩnh... 2 đứa em vòng về phủ Dầy. Đây là lần đầu tiên 2 đứa chấu đến đây.


Dừng xe ở bãi. Thì bắt đầu chuyện xảy ra như sau.


Cháu ra sau cốp xe lấy lễ... Nàng thì đằng trước check in từ phủ dầy đi đền trần đường như nào. Tự nhiên ngó lên thì thấy 1 nam 1 nữ lôi người yêu cháu đi. Và người yêu cháu rất tự nguyện.


Cháu cũng đoán được tình hình và...


Chuyện này cháu cũng nghe nhiều nên nhanh như cắt cháu vứt hết cả lễ xuống đất chạy theo giật tay tát cho người yêu cháu 3 phát cực mạnh ( giờ vẫn còn vết ). Thì tự nhiên hồi và hoảng hốt...


Cả 1 bọn đám đông khoảng 15 đứa lao vào. Chắc là hội bọn này. Nói là sao mày cướp mối làm ăn... bla bla... định ăn đủ với cháu...


Cháu bảo. Trò này em cũng không lạ gì (thực ra chỉ biết thôi miên thôi). Thôi lần đầu bọn em đến phủ Dầy. Các anh các chị tha cho bọn em. Em biết đây là địa bàn anh chị...


Thế là chúng nó lại tản đi tìm mối khác.


Ra quán nước ngồi cho tỉnh thì. Bà bán nước bảo. Nếu vẩy bùa, hay thôi miên được (người yếu vía dính ngay) thì nó sẽ dắt người yêu cháu vào chỗ cờ bạc bịp. có 3 con K 2 đỏ 1 đen. Chời bạc. Rồi sẽ lột dân hết tư trang... Rồi bắt chuộc.


Bảo vệ ở đây cũng chẳng dám làm gì bọn nó đâu. CA thì cùng 1 ruột rồi. 2 cháu thế là may mắn đấy.


1 lúc sau thì có xe thăm quan ở đâu xuống. Thì có 1 cô bé bị nó làm trò tương tự lấy mất 1 điện thoại, 1 lắc và mấy triệu tiền mặt Hình thức tương tự. Có thấy người trong đoàn cô ta vào lôi ra nhưng bọn nó ko cho. Quây xung quanh toàn người chúng nó. Còn bị dọa đánh.


Bọn cháu lúc đấy cũng ổn định tinh thần 100%. Ny cũng lái xe được (cháu ko biết lái) chuyển sang đền Trần Nam Định


Lúc lái xe về đền Trần thì ny cháu bảo lúc đóng cửa xe thì có 1 nam 1 nữ ra gạ mua hương, vàng mã ... rồi đi theo.


Cháu up bài này để cụ nào đi Phủ Dầy cẩn thân hơn. Ko ngó ngang ngó dọc linh tinh. Cẩn thận gạ mua bán hương. Hay có hành động lạ.Ko nhìn hay đặc biệt xem mấy bọn đánh cờ bạc bịp.


Cũng may hôm nay chưa mất gì. Cũng là bài học cho bản thân




http://www.otofun.net/threads/506317-
-va%CC%89y-bu%CC%80a-thoi-mien-o%CC%89-phu%CC%89-da%CC%80y-nam-di%CC%A3nh