Hôm qua, ngày 19/12/2010, em cùng cả gia đình đi ăn tại quán mì vằn thắn Phú Mỹ Hưng, lúc ăn e phát hiện trong tô mì có rất nhiều ròi bò lúc nhúc ở phần tương ớt xịt ra tô mì, lúc đó e quá kinh hoàng có báo với chủ quán. Thái độ của chủ quán là đã không xin lỗi khác hàng còn tỏ ra rất hống hách. Ông chủ quán còn quát lại em: " ròi đâu mà ròi". Đến khi em chỉ cho ông ta xem bầy ròi bò lúc nhúc thì ông ta im thít và cầm bát mì đi. Em rất tiếc là lúc đó do quá hoảng sợ mà em không kịp chụp hình lại. Sau đó, em có kêu chủ quán thêm một ly trà đá uống để súc miệng cho sạch vì hồi nãy em lỡ ăn một miếng thì ông ta quay lại quát em , nói rằng: " Sao còn cứ nhắc lại ròi" .Thái độ của chủ quán này thật là giang hồ, em quá uất ức trước tháii độ này của chủ quán. Em xin thông báo để các mẹ biết mà tránh quán này ra cũng như không nên ăn tương ớt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1