Trước tiên em xin Mod cũng như các mẹ trong này cho e lạc đề 1 chút ạ. Vì e thấy mục này trong 4rum rất nhiều mẹ hay vào nên e xin phép mở topic này. Xin Mod hãy đợi 1 tuần sau rùi hãy xóa cái topic này nhá. Cám ơn mọi người nhiều ạ!
Em muốn thông báo cho những người trong Sài Gòn. Ngày hôm qua thứ tư ( 23/1/2008), có ai bị thất lạc con cún nhỏ con lông màu vàng, mặt nó ngắn ngắn sáng sủa thông minh lắm, chân trái có 2 móng đeo, rất là khôn, mọi người còn nói đùa chắc con cún này được đi học nên khôn dễ sợ. Hiện nó đang ở trong khuôn viên công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ 170E Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
Em không biết hôm qua bằng cách nào mà con cún này đi lạc vô công ty PNJ. Mọi người phỏng đoán có thể nó đi theo chủ của nó vào vì suốt từ sáng tới chiều nó cứ ngóng lên sảnh của công ty giống như đang kiếm chủ. Cho tới khi mọi người trong công ty về gần hết nó bắt đầu nhìn ra cổng như tìm kiếm, cứ nghe tiếng xe chạy ra chạy vô là ra ngó mặt người ta một cái hà.
Không một ai có thể tiếp cận nó được ngoại trừ 1 bé gái khoảng 8-9 tuổi. Nó chỉ mừng cô bé này thôi ( con 1 người trong công ty). Vì vậy em nghĩ nhà nó sẽ có 1 cô chủ nhỏ như thế. Nó không chịu ăn uống gì cả.
Em thấy thương nó quá. Và em nghĩ ai là chủ của nó chắc cũng đang tìm kiếm nó dữ lắm. Cầu mong sao người chủ vô tình đọc được topic này mà đi tới kiếm nó nha. Không biết người chủ của nó hôm qua có đi công việc gần công ty PNJ không nhỉ! Em xin nhắc lại, không phải là chủ thì không thể đến gần nó được đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ừa! Mình cũng ước là chủ của nó nhưng nó hổng cho tới gần. Nói hổng...
Hic...