Làm sao các bạn tìm được chó thế?


Mình mới bị mất một chú chó lạp xường Dáchhund, biết tìm là khó lắm, mà khổ sở quá, phải làm thêm cái gì đó nữa. Mình đăng lại thông tin ở đây. Hôm nay là ngày thứ 3 không có nó rồi, mình ăn không ngon ngủ không yên.


XIN GIÚP ĐỠ – CÓ HẬU TẠ


Khoảng gần 16h ngày 31.3.2011 ở khu vực đầu phố Lương Đình Của cắt Phương Mai - đoạn rất nhiều quán cà phê, Hà Nội, tôi có bị lạc một con chó giống Dachshund (còn gọi là chó lạp xường) màu lông vàng da bò, người dài, chân ngắn, tai dài, cổ có đeo một chiếc cổ dề bằng nhựa trong, mông có 2 xoáy, mõm hơi dài hơn các chó khác. Chó tên Bond, đực, gần 2 tuổi, nếu lật chân trước bên phải lên sẽ thấy có một vết đứt chân ở móng còn mới.



Nếu ai có thông tin để tìm lại được hoặc bắt được tôi xin hậu tạ hoặc mua lại. Số điện thoại liên hệ: chủ Bond 0906 117899. Xin cảm ơn!


Xin vui lòng giúp đỡ, chú chó này rất có ý nghĩa với chúng tôi!!!