Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Lời chúc muộn màng nhưng vẫn còn hơn "Ông" nhể :4: Chúc Ông càng ngày càng trẻ, dẻo dai và :21: suốt ngày :24: Đọc mấy lời của ông cháu... Xem thêm
Xin thực lòng cảm ơn cả nhà!Theo cách tính như tính tháng của em bé, thì là mình đã tròn 35 bước sang 36 rồi đây. Ôi thời gian... Xem thêm
Trung Thu đôi khi không cần quá nhiều đồ trang trí. Chỉ một chiếc đèn có ánh sáng ấm, đặt cạnh kệ sách hay trên bàn cũng đủ khiến không gian trở nên gần gũi và có chút không khí lễ hội.
Đó cũng là cảm ...
Lâu ko quay lại diễn đàn. Nay e quay lại thì ko thấy đổi được điểm nữa rồi.
Ko biết diễn đàn còn hoạt động ổn ko ạ :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chúc Ông càng ngày càng trẻ, dẻo dai và :21: suốt ngày :24:
Đọc mấy lời của ông cháu...
Thôi, muộn cũng chúc bác càng giừ càng phong...
Vào chúc...
Mọi người ở WTT mình "cao" nhỉ? Gửi lời chúc...
Theo cách tính như tính tháng của em bé, thì là mình đã tròn 35 bước sang 36 rồi đây. Ôi thời gian...
Chúc bác lúc nào...
Chúc anh luôn vui, là chồng...
Chúc lão thành đạt trong kinh doanh món TD nhá , vợ khoẻ con ngoan để nhiều TG bù khú với tớ...
lão làng càng dẻo càng dai bác nhỉ :15: :15: :15: :15: (niềm mơ ước của khối kẻ) :5: :5: :5: :5:
Chúc bác vẫn giữ mãi...
Bác gặp nhiều thành viên WTT quá, em chắc bác chẳng thể nhớ em là ai :4: