Không biết WTT này và Bếp gia đình có liên hệ gì với nhau hay ko :Thinking: Nên không biết là bài của mình có sẽ bị xóa ngay đi hay ko :Laughing:
Hôm nọ đi siêu thị, thấy tạp chí bếp gia đình, nghĩ rằng hay hay nên mua về xem thử, anh xã nhà mình thấy thế thì đi đặt báo dài hạn cho mình luôn :Rose:. Đặt báo được 1 tháng nay. Cái hôm đầu tiên, họ đến giao báo và lấy tiền luôn, 1 năm 258k. Và từ đó đến nay đã bặt vô âm tín, dù mình thấy báo mới thì đã ra lâu rồi. Mình gọi điện thoại lên phòng phát hành công ty gì đó ghi trong phần liên hệ khi mình đặt báo dài hạn online thì được trả lời thế này đây ạ: "Chị đóng tiền cho ai thì gọi điện thoại cho người đó mà hỏi. Ở đây không biết gì hết." :Nottalkin:
Ơ...
"Nhưng em đặt tạp chí qua trang web của Bếp gia đình mà chị.":LoveStruc:
"Web đó tôi cũng không biết gì hết" :mad:
"Ủa vậy đặt báo trên web là không an toàn hả chị?"
"Không biết." :Battin ey::Surprise:
Chuyển điện thoại cho người khác:"Chị đóng tiền cho ai thì liên lạc với người ta đi nha." Cúp máy :Silly:
Haizzzzzz. Bỏ qua chuyện nội dung của bếp gia đình cũng chả hấp dẫn mấy. Công thức nấu ăn thì qua loa, còn không bằng coi mấy bài của các mẹ trên WTT. Thái độ thế này thì ... huhuhu... em không dám mua báo nữa đâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phụ nữ về...
Chắc bài em sắp bị xóa mất thôi :)
Chị gọi tới, yêu...