Vì quá bức xúc nên e fai lên đây chia sẻ cho các mẹ biết. Đã đi siêu thị để mua thực phẩm cho an toàn rồi vậy mà mới hôm wa e mua 2 lạng thịt bò nhìn rất là tươi ngon về để làm món xào. Rất là tươi ngon nhá các mẹ, lúc e xắt thịt và ướp thì e thấy vẫn bt ko có j cả vậy mà e xào lên (hơi tái thôi chứ ko chín lắm), các mẹ tin ko miếng thịt mềm èo xong rã ra và tan luôn mới ghê chứ. E để tới trưa thì thấy những miếng thịt còn lại đổi sang màu xanh xanh. Trời ơi ko biết fai nói j nữa, cố ý mua chỗ an toàn cho con mình ăn vậy mà như dzậy h e ko biết fai đi chợ ở đâu nữa. Huhu. Bức xúc wa các mẹ ơi.
Rau thì mình còn thỉnh thoảng mua trong siêu thị chứ thịt thì không. Mình thấy gian hàng thịt của Coopmart cũng phong phú nhưng trông cũng biết là không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em bỏ quên bịch cà chua em mua ở coop từ ngày thằng ku cháu vào đây thi ĐH (khối A) nghĩa là...