Nỗi bực mình khi ăn ở quán Năm Nẩu mua trên Hotdeal
Vừa rồi mình và 2 người bạn đi ăn ở quán Năm Nẩu bán các món ăn Bình Định rất bực mình. Khi mua hotdeal mình đã biết quy định không tách hóa đơn (trên voucher không yêu cầu tách bàn nhưng trong quán có in 1 tờ giấy dán trên tường ghi không tách hóa đơn, tách bàn). Và quy định còn ghi trên 200 ngàn mới được dùng 2 voucher. Do đó khi vào quán mình gọi món riêng cho mình, 2 người bạn mình cũng gọi riêng cho họ (mình bắt chước tụi Tây vậy, ăn mạnh ai trả tiền của mình ý). Phục vụ nói không được và yêu cầu bọn mình phải ngồi bàn riêng. Mình cũng vui vẻ đồng ý. Do lúc này quán chỉ có 3 người tụi mình nên mình chọn 3 bàn riêng nhưng liền kề nhau (mỗi bàn người được 4 người nhưng tụi mình chỉ ngồi 1 người vì yêu cầu ngồi riêng của quán). Phục vụ cũng không chịu và yêu cầu bọn mình tách ra mỗi người ngồi mỗi góc trong quán (y như thí sinh đi thi bị bắt buộc ngồi theo yêu cầu giám thị vậy), nếu không thì họ không bán cho bọn mình. Lúc này mình không nhịn được nữa nên lớn tiếng không đồng ý và yêu cầu nếu không bán thì phải trả lại tiền. Họ kêu mình gọi điện thoại cho chủ quán (hiện không có mặt) mình không chịu và đi thẳng xuống bếp đòi gặp người chịu trách nhiệm chính ở đây. Cuối cùng do mình lớn tiếng quá nên họ sợ chủ nhà phiền hà nên bán cho bọn mình và tụi mình vẫn ngồi bàn riêng nhưng liền kề nhau theo ý mình.
Mình ngồi ăn quan sát thấy nhiều khách hàng không để ý nên đi 2 người ngồi chung nhau thì phục vụ vẫn cho bạn ngồi (do không yêu cầu ghi order riêng từng người như bọn mình mà họ ghi chung order) nên khi tính tiền thì phải ăn trên 200 ngàn mới được dùng 2 voucher, có nghĩa các bạn phải bù thêm hơn 40 ngàn nữa, còn không thì sẽ chỉ được dùng 1 voucher mà thôi, phần còn lại phải bù thêm tiền. Như vậy tính ra rất mắc vì món ăn ở đây vừa mắc vừa lại không ngon. Với cách phục vụ như vậy thì mình nghĩ quán Năm Nẩu này chỉ bán được 1 lần thôi rồi không ai muốn quay lại quán nữa. Ăn mà bực mình như vậy thì mình tởn đến già.